Bi kịch tình yêu ở công trình có 120 phòng chưa từng được chủ nhân ghé thăm

Huy Hoàng

(Dân trí) - Là công trình tâm huyết của người chồng muốn xây tặng vợ, nhưng không may người phụ nữ đã qua đời trước khi được tận mắt chứng kiến.

Lâu đài Boldt được ví như viên ngọc quý nằm trên đảo Heart Island, ở New York, Mỹ. Đó là công trình 6 tầng với mặt tiền được thiết kế đẹp như cổ tích, gồm 120 căn phòng, nằm trên hòn đảo tư nhân rộng hơn 2 ha.

Chủ nhân công trình là ông George C. Boldt (1851-1916), người di cư tới Mỹ khi 13 tuổi. Sau này, ông trở thành một trong những triệu phú tự thân nổi tiếng ở Mỹ.

Bi kịch tình yêu ở công trình có 120 phòng chưa từng được chủ nhân ghé thăm - 1
Lâu đài Boldt là nơi chứng kiến bi kịch tình yêu của vị triệu phú người Mỹ và vợ (Ảnh: WK).

Nhưng điều khiến mọi người nhớ tới George C. Boldt nhiều nhất chính là cuộc tình đẹp nhưng buồn với người vợ mà ông hết lòng yêu thương, bà Louise Augusta Kehrer (1862-1904).

Bi kịch tình yêu ở công trình có 120 phòng chưa từng được chủ nhân ghé thăm

Vốn sinh ra trong gia đình nghèo khó, tới Mỹ năm 13 tuổi, triệu phú Boldt bắt đầu sự nghiệp với rất nhiều chông gai. Ông xây dựng mọi thứ từ "vạch xuất phát", làm việc tại nhà hàng của khách sạn. Cũng từ đây ông học được nhiều kinh nghiệm thực tế.

Trong khi đó, bà Louise vốn là con gái của một gia đình giàu có. Cô gái Louise khiến chàng trai Boldt mê đắm từ cái nhìn đầu tiên với mái tóc vàng và đôi mắt xanh quyến rũ.

Bi kịch tình yêu ở công trình có 120 phòng chưa từng được chủ nhân ghé thăm - 2
Chân dung vị triệu phú người Mỹ và vợ (Ảnh: Boldt Castle).

Nhờ việc kinh doanh nhạy bén, Boldt dần gây dựng nên sự nghiệp riêng. Hai người tổ chức đám cưới khi triệu phú này 26 tuổi còn người vợ bước sang tuổi 15. Sau đó, hai người con lần lượt ra đời.

Sự khéo léo của vợ càng giúp sự nghiệp của Boldt thăng tiến hơn. Họ phối hợp rất ăn ý trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Cũng thời điểm đó, ông được biết tới là "ông trùm khách sạn" thành công ở Mỹ.

Năm 1893, khi cả gia đình cùng du lịch nghỉ dưỡng bên nhau, triệu phú Boldt để ý tới hòn đảo Trái tim (Heart Island). Ông bị chinh phục bởi cảnh quan nơi này và mường tượng về một tòa lâu đài cổ tích tặng vợ, qua đó thể hiện tình yêu mãnh liệt với bà.

Tòa lâu đài được đặt theo tên của triệu phú Boldt. Ông muốn dành nó trong ngày sinh nhật vợ như một món quà tình yêu bất diệt. Triệu phú Boldt rất công phu khi yêu cầu gắn những viên đá hình trái tim ở khắp nơi bên ngoài lâu đài.

Bi kịch tình yêu ở công trình có 120 phòng chưa từng được chủ nhân ghé thăm - 3
Lâu đài gồm 120 căn phòng lớn nhỏ, nhưng chưa từng được chủ nhân của nó đặt chân tới (Ảnh cắt từ clip).

Năm 1900, lâu đài Boldt được khởi công với sự quy tụ của hơn 300 thợ đá và thợ thủ công lành nghề bậc nhất. Họ làm việc liên tục 10 tiếng mỗi ngày với dự kiến sẽ hoàn thành công trình vào lễ kỷ niệm 26 năm ngày cưới của vị triệu phú - 14/6/1904.

Nằm trong khuôn viên đảo Heart Island, lâu đài Boldt mang phong cách kiến trúc trung cổ và thời Victoria, gồm 11 tầng, tổng cộng 120 phòng lớn nhỏ, hệ thống đường hầm, khu vườn kiểu Italia.

Người ta vẫn nói, triệu phú Boldt dành cả trái tim mình để xây dựng công trình tâm huyết dành tặng vợ. Ông nhập những nguyên liệu tốt nhất từ châu Âu và Mỹ như đá cẩm thạch, thảm trải sàn, tranh thêu của Pháp, đèn chùm pha lê....

Khi công trình đang hoàn thiện những khâu cuối cùng thì bất ngờ bi kịch ập tới. Vào tháng 1/1904, bà Louise Boldt đột ngột qua đời vì bệnh tim.

Quá bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của người vợ yêu quý, triệu phú Boldt dường như không chấp nhận được thực tế phũ phàng. Ông quyết định dừng toàn bộ việc xây dựng đang dang dở. Hòn đảo rơi vào im lặng. Kể từ đó, triệu phú Boldt không bao giờ quay lại hòn đảo này nữa. Và rồi, công trình bị bỏ hoang cùng năm tháng.

Bi kịch tình yêu ở công trình có 120 phòng chưa từng được chủ nhân ghé thăm - 4
Đến nay, nhiều cặp đôi chọn nơi này để chụp ảnh cưới (Ảnh: Wedding).

Năm 1916, triệu phú Boldt qua đời. Lâu đài được mua lại vào những năm 1920 và có thời gian ngắn mở cửa đón khách tham quan. Nhưng rồi, nó đã xuống cấp và tới những năm 1970 rơi vào tình trạng đổ nát.

Phải tới năm 1977, chính quyền địa phương quyết định mua lại lâu đài rồi tu sửa và bảo tồn. Đến nay, "lâu đài tình ái" Boldt Castle trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách, đặc biệt là những cặp đôi trẻ hay các cặp vợ chồng tới vào dịp lễ tình yêu, tổ chức tiệc cưới