Bi kịch cá voi sát thủ già nhất: Trò mua vui 50 năm, chết trước khi tự do

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù lên kế hoạch sẽ được trả tự do sau hơn nửa thế kỷ bị giam cầm, nhưng cuối cùng cá voi sát thủ già nhất thế giới vĩnh viễn không bao giờ trở về vùng biển quê hương.

Trong một bài viết được đại diện thủy cung Miami Seaquarium ở Florida, Mỹ, vừa đăng tải có nội dung liên quan tới việc chú cá voi sát thủ già nhất thế giới Tokitae (hay còn gọi là Lolita) đã chết ngày 18/8. Cái chết chấm dứt chuỗi bi kịch của sinh vật bị cầm tù làm "trò mua vui" cho người xem suốt hơn nửa thế kỷ.

Bi kịch cá voi sát thủ già nhất: Trò mua vui 50 năm, chết trước khi tự do - 1
Suốt hơn nửa thế kỷ, con vật bị biến thành trò mua vui, biểu diễn cho người xem (Ảnh: New York Times).

Theo nội dung bài viết, thủy cung Miami Seaquarium thông báo cá voi sát thủ Lolita chết vì bệnh suy thận. Ngay sau bài viết thu hút hàng nghìn người theo dõi, trong đó rất nhiều du khách từng là khán giả tới xem các màn biểu diễn của Lolita bày tỏ lòng thương tiếc.

Vào mùa hè năm 1970, cá voi sát thủ Lolita bị bắt khi khoảng 4 tuổi. Nó được đưa ra khỏi Whidbey, một hòn đảo yên tĩnh thuộc ngoài khơi bang Washington. Thời điểm đó, Lolita cùng nhiều con cá voi khác bị tách khỏi cá mẹ.

Bi kịch cá voi sát thủ già nhất: Trò mua vui 50 năm, chết trước khi tự do - 2
Buổi biểu diễn của Lolita thu hút rất đông du khách tới chiêm ngưỡng (Ảnh: BBC).

Ít nhất, một chục con trong số đó đã chết trong quá trình đánh bắt, hơn 50 con được gửi tới các thủy cung để trưng bày hoặc "mua vui" cho du khách trong điều kiện nuôi nhốt.

Cùng chung số phận với nhiều đồng loại khác, Lolita được đưa về sống ở thủy cung Miami Seaquarium. Tại đây, nó được thả vào chiếc bể chật hẹp, chỉ có chiều sâu khoảng 6m. Một thời gian sau, người ta xếp cá voi sát thủ đực khác có tên Hugo sống cùng Lolita.

Chúng sống bên nhau được khoảng 10 năm thì Hugo chết. Một mình Lolita ở lại, sống một mình trong cô độc. Ròng rã hàng chục năm qua, Lolita trở thành tâm điểm của thủy cung, trình diễn các tiết mục phục vụ cho du khách thưởng thức trước khi bị bệnh tật.

Bi kịch cá voi sát thủ già nhất: Trò mua vui 50 năm, chết trước khi tự do - 3
Con vật hiện đã chết vì chứng suy thận (Ảnh: The Sun).

Suốt thời gian dài, Lolita trở thành chủ đề của các cuộc biểu tình rầm rộ, thu hút sự chú ý của truyền thông. Nhiều nhà bảo vệ quyền động vật lên tiếng, yêu cầu sớm thả tự do cho con vật.

Tới tháng 5/2023, Lolita bất ngờ nằm trong kế hoạch được trở về vùng biển quê hương. Thông báo được chính đại diện thủy cung Miami Seaquarium đưa ra, chấm dứt quãng thời gian "cầm tù".

Theo kế hoạch, con vật sẽ được đưa trở lại vùng biển Tây Bắc của Thái Bình Dương. Tuy vậy, việc đưa Lolita trở lại môi trường mới còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe cho bản thân nó và cả nhiều sinh vật đang sống trên biển.

Bi kịch của cá voi sát thủ bị giam cầm 50 năm: Chết trước khi được tự do (Video: Nguồn FOX 13 Seattle).

Con vật được cho là bị vấn đề đường ruột và da nhiễm nấm do sống trong điều kiện nuôi nhốt quá lâu. Các chuyên gia lo ngại nó sẽ truyền bệnh cho đàn cá voi sát thủ khác đang cư trú ở khu vực phía nam.

Và rồi cuối cùng, trước khi được trở về, con vật đã nằm lại vĩnh viễn ở "nhà tù" nơi nó bị nuôi nhốt suốt nhiều thập kỷ.