Bị bắt vì tội ăn trộm, hai nữ du khách vẫn... cười hớn hở trong đồn cảnh sát

(Dân trí) - Bị bắt ở Bangkok (Thái Lan) vì tội ăn trộm, nhưng hai nữ du khách người Singapore vẫn cười tươi hớn hở và không ngừng tạo dáng kể cả khi đang ở đồn cảnh sát.

Trên nhiều diễn đàn của Thái Lan và Singapore trong những ngày qua đang tràn ngập thông tin, hình ảnh về hai cô gái 19 tuổi đến từ Singapore vì hành vi trộm cắp quần áo trong cửa hàng. Low Yu Min và Wong Pei Wen Nicole, hai nữ du khách đã tới trung tâm mua sắm Platinum Fashion Mall ở thủ đô Bangkok. Tại đây, họ “tiện tay” lấy hai bộ quần áo chưa hề cắt mác thanh toán trị giá 390 baht và bị nhân viên bảo vệ tóm gọn.

Hai du khách trẻ người Singapore bị bắt ở Thái Lan vì hành vi trộm cắp
Hai du khách trẻ người Singapore bị bắt ở Thái Lan vì hành vi trộm cắp

Sau khi bị phát giác, hai cô gái phải đền bù cho cửa hàng 5000 baht, tránh bị lập hồ sơ lên sở cảnh sát. Ngay sau đó, trung tâm mua sắm Platinum Fashion Mall cũng ban lệnh cấm với hai vị khách này. Điều đáng nói ở chỗ, có vẻ hai “nữ tặc” không hề hối hận trước hành vi sai trái. Tại sở cảnh sát địa phương, hai cô gái trẻ còn thoải mái “chụp hình tự sướng” và “cười thả ga” khi bị chụp ảnh lập hồ sơ.

Tuy nhiên, khi bị bắt vào đồn cảnh sát, “hai nữ tặc” vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra
Tuy nhiên, khi bị bắt vào đồn cảnh sát, “hai nữ tặc” vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra
Họ thậm chí còn vui cười hớn hở chụp hình tạo dáng
Họ thậm chí còn vui cười hớn hở chụp hình tạo dáng

Sự việc trên đang khiến dư luận Singapore hết sức phẫn nộ. “Họ hoàn toàn không biết xấu hổ trước hành động của mình. Hình ảnh của người Singapore ở nước ngoài bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những con người này”, phần đông cư dân mạng đều đồng chung nhận định trên.

Hoàng Hà

Theo SP