Thừa Thiên Huế:

Bát nháo hướng dẫn viên du lịch “chui” tại Huế

(Dân trí) - Tình trạng hướng dẫn viên (HDV) du lịch “chui”, không đeo thẻ HDV cũng như khách du lịch quốc tế tự đứng ra làm HDV đang diễn ra hết sức phức tạp và khó kiểm soát tại nhiều địa phương, trong đó có Huế.

Ghi nhận của nhóm PV Dân trí vào sáng 5/7 tại chùa Thiên Mụ (TP Huế) thì tình trạng này đã diễn ra một cách công khai và “trắng trợn” đối với 2 đoàn du lịch đến từ Thái Lan và Hàn Quốc.

Cụ thể vào lúc 8h15’, một chiếc xe 45 chỗ ngồi mang biển kiểm soát (BKS) 43B - 024.81 của Công ty du lịch Việt Nam TravelMart chở đoàn Thái Lan đến tham quan chùa. Bước xuống xe là một người đàn ông cầm cờ dẫn đoàn và không đeo thẻ HDV hướng dẫn du khách tiến đến chùa.

“HDV” của Công ty du lịch Việt Nam TravelMart (cầm cờ) dẫn đầu đoàn khách Thái Lan đến tham quan chùa Thiên Mụ, Huế
“HDV” của Công ty du lịch Việt Nam TravelMart (cầm cờ) dẫn đầu đoàn khách Thái Lan đến tham quan chùa Thiên Mụ, Huế

Du khách có khoảng 30 phút vào thăm điện chính. Sau đó, “HDV” này tập hợp mọi người trước chính điện để di chuyển sang địa điểm trưng bày chiếc xe ô tô – di vật của Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu và bắt đầu thuyết trình.

Khi được hỏi tại sao là HDV du lịch mà không đeo thẻ thì người này lại ấp úng, lảng tránh và trả lời “Có chuyện gì không em?” rồi nhanh chóng kêu gọi đoàn khách Thái Lan này ra về.

Vào khoảng 9h40’, một chiếc xe 30 chỗ ngồi mang BKS 43B – 024.73 (không rõ của Công ty du lịch nào, chỉ thấy có dòng chữ Hàn Quốc ở đầu xe) đưa đoàn khách Hàn Quốc đến tham quan.

Tiến đến chính điện, một cô gái người Hàn Quốc đứng “thao thao bất tuyệt” về chùa trước những vị khách trong đoàn. Khoảng 15 phút sau, đoàn khách này cũng di chuyển đến khu trưng bày chiếc xe ô tô của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Nhưng lần này lại là một người đàn ông Hàn Quốc đứng thuyết trình rất sành sỏi.

Nhận biết có người đang chụp ảnh, người đàn ông này liền nói nhanh và rời khỏi vị trí để tiến hành quay về. Hơn nữa, “HDV du lịch chui” này còn có thái độ và những cử chỉ khiêu khích, hăm dọa PV.

"HDV chui" người Hàn Quốc thuyết minh tại chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng tại Huế không có phí tham quan nên các HDV du lịch “chui” có nhiều cơ hội để “lộng hành” mà không có sự kiểm soát nào từ các cơ quan chức năng. Và cũng chẳng ai biết họ - những “HDV du lịch chui “nói gì, làm gì và xuyên tạc như thế nào ngay trên chính đất nước Việt Nam.

Những hình ảnh ghi nhận tại chùa Thiên Mụ:

Bát nháo hướng dẫn viên du lịch “chui” tại Huế - 2
Dù không đeo thẻ HDV nhưng người đàn ông (cầm cờ) đoàn Công ty du lịch Việt Nam TravelMart vẫn ngang nhiên giới thiệu về địa điểm du lịch này
Dù không đeo thẻ HDV nhưng người đàn ông (cầm cờ) đoàn Công ty du lịch Việt Nam TravelMart vẫn ngang nhiên giới thiệu về địa điểm du lịch này
Người này trở nên lúng túng và di chuyển thật nhanh sau khi nghe câu hỏi của PV
Người này trở nên lúng túng và di chuyển thật nhanh sau khi nghe câu hỏi của PV
Người phụ nữ Hàn Quốc (áo trắng) vừa nói vừa chỉ tay về chính điện của chùa với các vị khách trong đoàn
Người phụ nữ Hàn Quốc (áo trắng) vừa nói vừa chỉ tay về chính điện của chùa với các vị khách trong đoàn
Một người Hàn Quốc (áo xám xanh, khoanh tay ở bìa trái ảnh) tự làm HDV trong đoàn của mình trước khu trưng bày của chùa Thiên Mụ
Một người Hàn Quốc (áo xám xanh, khoanh tay ở bìa trái ảnh) tự làm HDV trong đoàn của mình trước khu trưng bày của chùa Thiên Mụ
Chiếc xe mang BKS 43B – 024.73 (không rõ của Công ty du lịch nào, chỉ thấy có dòng chữ Hàn Quốc ở đầu xe) có vị HDV Hàn Quốc trên
Chiếc xe mang BKS 43B – 024.73 (không rõ của Công ty du lịch nào, chỉ thấy có dòng chữ Hàn Quốc ở đầu xe) có "vị HDV" Hàn Quốc trên

(Còn tiếp)

Nhóm PV tại Huế