“Bão rác” lại “tấn công” khắp nơi sau kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Đi du lịch là sự lựa chọn của nhiều gia đình trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Tuy nhiên, đi kèm cảnh tắc đường kéo dài, chen chúc tại các điểm vui chơi, giải trí là tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các điểm du lịch…

Sau những ngày nghỉ lễ, nhiều khu du lịch ngập rác do khách và người dân địa phương không có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
 
Rác tràn ngập các bãi biển, khu du lịch trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua.
Rác tràn ngập các bãi biển, khu du lịch trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua.

Tại khu vực biển Cát Bà, Hải Phòng, phía trước các khách sạn ở đây mùi hôi từ rác thải do người dân, du khách xả xuống biển bốc lên nồng nặc, bao trùm cả cả một khu. Ngay phía dưới đường ven biển Cát Bà từng túi rác thải lớn trôi bập bềnh... Tình trạng này cũng diễn ra trên các bờ biển chạy dọc các khu du lịch ven biển ở Hải Phòng.

Ở những nơi này, nhiều du khách vô tư vứt rác xuống bờ biển, trên đảo du lịch... Tại các điểm tham quan du lịch như đảo khỉ, vịnh Bái Tử Long…, rác cũng tràn ngập.
Chị Lê Thu Tài, du khách đến từ TP HCM lần đầu tiên ra Cát Bà, phàn nàn: Cát Bà, Đảo Khỉ rất đẹp nhưng rác thải nhiều quá, tràn ngập cả hòn đảo khiến chị và cả gia đình 6 người đều mất thiện cảm khi tới tham quan nghỉ dưỡng tại điểm đến này.

Còn tại Đà Nẵng, sau màn trình diễn pháo hoa mới đây, không chỉ các công nhân thu gom rác của TP Đà Nẵng tất bật, mà ngay cả các em nhỏ, cụ già, cũng phải xúm vào thu dọn từng đóng rác thải do du khách xả ra trên đường phố.

Rác tràn ngập các bãi biển, khu du lịch trong 6 ngày nghỉ lễ vừa qua.
Người ta vô tư xả rác, phần vì thiếu ý thức, cộng với sự tắc trách của cơ quan chức năng với môi trường.

Điều đáng nói là dọc các trục đường, nhất là các phố có bắn pháo hoa thành phố này đã để khá nhiều thùng rác lưu động để du khách bỏ rác thải, song họ không cho rác vào thùng mà vứt bừa bãi ngay chỗ ngồi, chỗ đứng của mình. Từ vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ chai nước tinh khiết, đến vỏ nilon của bim bim, bánh, kẹo, nilon đựng hoa quả... ngổn ngang trên đường phố như vừa trải qua cơn bão rác.

Ngay ở Hà Nội, đến nay cơ quan quản lý vẫn chưa thể chấn chỉnh được tình trạng xả rác bừa bãi, gây nhiều bức xúc cho khách du lịch. Tại Vườn hoa Thủ Lệ, dù có nhiều thùng rác lưu động nhưng tình trạng lộn xộn và ô nhiễm môi trường dịp nghỉ lễ vừa qua gia tăng đáng kể. Không ít du khách háo hức đưa con, cháu vượt hàng trăm cây số về đây đã phải ngao ngán, thất vọng vì phải hít thở bầu không khí ô nhiễm.

Công viên vốn là nơi "Xanh-sạch-đẹp", thế nhưng tại các công viên Hà Nội lại không phải vậy. Rác xả bừa bãi, lung tung khắp các chốn ngay dưới chân ghế đá, hay các khu vực bán đồ ăn, giải khát, du khách đều vô tư xả rác ngay dưới chân mình.
 
Rác tràn ngập biển Cát Bà dịp 30/4 vừa qua.
Rác tràn ngập biển Cát Bà dịp 30/4 vừa qua.
Rác tràn ngập biển Cát Bà dịp 30/4 vừa qua.
Khách nước ngoài ngán ngẩm trước tình trạng ô nhiễm môi trường và sự thiếu ý thức của một số bộ phận du khách với hành vi cư xử thiếu văn minh với môi trường.

Tại Đảo Khỉ, Cát Bà theo quan sát của chúng tôi cho thấy, cả khu vực đảo khỉ rộng mênh mông nhưng chỉ được duy nhất bố trí một hố đựng rác xây bằng bê tông, được viết nguệch ngoạc vài chữ bằng vôi “thùng rác”. Tuy nhiên, thùng đựng rác này đang bị cát bao phủ, vì thế rác chất thải cứ được khách vô tư xả ra đảo. Chính sự thờ ơ của Ban quản lý đảo, sự hiếu kỳ thiếu ý thức của một số du khách khiến đảo khỉ ngày càng trở lên nhếch nhác. Ở Đảo khỉ dường như Ban quản lý chỉ biết ngồi trông khách tắm, chứ không mấy để ý đến chuyện môi trường. Du khách có thể bắt gặp cơ man nào rác dưới chân những người đang làm nhiệm vụ ở đây.

Ở Nha Trang, không ít du khách đến thành phố biển dịp lễ này, khi xuống biển tắm đã tròn mắt kinh ngạc vì bãi biển những ngày này quá đông và trở nên khá chật chội. Lượng khách các nơi đổ về đông, bãi biển Nha Trang trở nên sôi động hơn trong dịp lễ. Tuy nhiên, nhiều người dân, du khách sau khi mua đồ ăn, thức uống đem xuống bãi biển ăn uống xong, họ lại vô tư xả rác ra ngay bãi tắm của mình. Anh Nguyễn Thanh Tùng (Hà Nội) chia sẻ, không chỉ “rác tấn công” Nha Trang trong dịp nghỉ lễ này, mà hầu như năm nào vào dịp này anh và nhiều người khác đi du lịch đều bắt gặp tình trạng rác tràn lan tại các điểm du lịch.

Xả rác ở những điểm tham quan, du lịch vẫn là câu chuyện cũ về ý thức của người dân nơi công cộng, thế nhưng mỗi lần nhắc đến đều khiến không ít người giật mình, rồi lắc đầu thất vọng. Người ta có thể đổ lỗi cho lượng người đến các điểm vui chơi, khu du lịch quá đông, những điểm chứa rác vì thế mà quá tải, nhưng hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng vẫn khó có thể chấp nhận.

Bài, ảnh: Hữu Thắng