Băng tuyết ở Lạng Sơn: Đông vui du khách, khốn khổ nông dân

Năm nay đỉnh Mẫu Sơn (Lộc Bình, Lạng Sơn) tuyết rơi dầy và kéo dài, du khách kéo đến thưởng ngoạn rất đông, giao thông ách tắc. Thế nhưng, thời tiết khắc nghiệt này đang khiến trâu bò chết hàng loạt, người nông dân khốn khổ vì giá rét kỷ lục.

Đông vui, tấp nập du khách

Băng tuyết xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn từ sáng sớm 23/1 với mật độ phủ kín, dầy đặc trên các ngọn cây, tường rào, đồi núi. Cảnh tượng kỳ thú này ngay lập tức được các bạn trẻ chớp thời cơ ngược núi lên đỉnh Mẫu Sơn để tận mắt thưởng ngoạn, vui chơi cùng tuyết.

 


Du khách trên đỉnh Mẫu Sơn.

Du khách trên đỉnh Mẫu Sơn.

 

Anh Sáng Huy (25 tuổi), chủ tiệm tóc Salon Sáng Huy ở thành phố Lạng Sơn luôn tay chụp những góc cảnh băng tuyết đẹp nhất trên các nóc nhà, nhành cây thông ở khu vực Bản Tẳng, xã Mẫu Sơn. Anh cho biết, nghe bản tin thời tiết, biết được nhiệt độ ở Mẫu Sơn xuống rất thấp nên đã bàn với vợ và các đồng nghiệp, nghỉ việc, kéo nhau lên núi tận mắt, tận tay vui đùa với tuyết rồi chia sẻ hình ảnh kỳ thú cho bạn bè trên mạng xã hội.

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo từ ngã ba đường đi huyện Lộc Bình dẫn đến đỉnh núi Mẫu Sơn bỗng nhộn nhịp người xe. Trong ngày 24/1 có hàng nghìn người, trong đó phần đa là thanh thiếu niên địa phương và các tỉnh chen nhau đổ dồn lên núi. Họ đi thành từng đoàn trên dưới chục người tìm kiếm cành hoa tuyết, tận hưởng cái rét buốt trong mênh mông băng tuyết trắng xóa.

Già làng Đặng Tăng Phúc, 80 tuổi, dân tộc Dao sống trên đỉnh Mẫu Sơn cho biết: Đỉnh Mẫu Sơn (núi mẹ, huyện Lộc Bình) và Công Sơn (núi cha, huyện Cao Lộc)  có độ cao 1.541 mét so với mực nước biển, mấy năm nay, vào dịp cuối năm thường xuất hiện băng tuyết. Nhưng năm nay, băng tuyết rơi dầy hơn, kéo dài chứ không ngắt quãng như mọi năm. Thời tiết lạnh buốt kỷ lục, có lúc xuống dưới âm 4 độ C nên xuất hiện băng tuyết phủ dầy khắp nơi.

Trong ngày 24/1, mưa phùn làm cho nhiệt độ ở tỉnh Lạng Sơn xuống rất thấp, nhiều nơi ở ngưỡng 1 hoặc 2 độ. Tại tất cả 11 huyện, thành phố trên địa bàn đều xuất hiện băng tuyết đậu trên mái nhà, ô tô, chậu hoa và những cành cây trên đường phố, công viên. Chị Phương Huyền ở huyện Cao Lộc thốt lên: “Sáng sớm ra trước cửa, không thể tin được trên cành hoa đào đã phủ trắng màu, bắp cải, xu hào cũng tròn vo một màu trắng tuyết. Sau mấy chục năm mới thấy được cảnh tượng này xuất hiện. Không phải mất công đi Mẫu Sơn, ở nhà cũng được hưởng băng tuyết”.

Khốn khổ nông dân

Do lượng xe và người tăng đột biến, con đường dẫn đến khu du lịch Mẫu Sơn đã xuống cấp nên xảy ra hiện tượng ách tắc giao thông kéo dài. Kể cả người đi xe máy cũng khó len lên trước, vậy nên nhiều người bỏ xe, đi bộ leo dốc hàng chục cây số để lên đỉnh núi mẹ.

Nông dân méo mặt lo cho đàn gia súc.
Nông dân méo mặt lo cho đàn gia súc.

Trời lạnh giá kèm theo mây mù, mưa phùn, đường đi trơn trượt đã gây khó khăn cho các tài xế, nhất là những người đến từ các tỉnh xa, chưa thông thuộc đường.  Đã có 2 chiếc xe ô tô lao xuống ta-luy ven đường.

Anh Nguyễn Loan, du khách đến từ Hà Nội than thở: “Lên đỉnh núi cao gặp lạnh, người tôi cứ run bần bật. Đã vậy, các nhà nghỉ ở Mẫu Sơn lại kín chỗ nên chỉ còn một nước là chui vào xe ô tô đóng cửa lại. Các đồ ăn, thức uống nơi đây nghèo nàn và đắt đỏ. Vậy nên, chúng tôi quyết định xuống núi ngay trong ngày”.

Thời tiết khắc nghiệt làm đảo lộn cuộc sống người dân, nhất là các hộ đồng bào Dao sống rải rác trên núi cao. Rét buốt kéo dài, nhiều người dân phải đóng cửa, đốt củi sưởi, chống rét. Già làng Đặng Tăng Phúc cho biết: Hiện tượng tắc đường dẫn đến việc đi chợ huyện gặp khó khăn; lương thực, thực phẩm cạn kiệt, đa số các gia đình phải tằn tiện trong sinh hoạt. Người già, con nhỏ sưng họng, ho, cảm cúm rất đáng ngại.

Đến cuối buổi chiều 24/1, trời hửng chút ít nhưng rét buốt vẫn kéo dài, đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê ban đầu, tại 11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn đã có hàng chục con trâu, bò, nghé bị ốm chết. Chị Hoàng Thị Nền ở huyện miền núi Bình Gia có đàn trâu gần chục con thì đã có 4 con xuất hiện bị ốm. Hàng xóm của chị cũng rục rịch mổ con trâu sắp chết rét để mang ra chợ bán vớt vát ít tiền.

Theo Nguyễn Duy Chiến

Tiền Phong