"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan

(Dân trí) - Neajangsan là điểm nhấn trong chuyến đi lần này của gia đình phượt Su-Pi. Ngay từ lúc lên lịch trình chúng tôi đã quyết định phải dành 2-3 ngày tìm 1 chỗ xa Seoul thật đẹp, thật chất để trải nghiệm “Bản tình ca mùa Thu” cho nó "ra tấm ra món".

Đặc sản Neajangsan

Quyết định chọn Neajangsan vì vào đầu tháng 11/2016 chỉ còn phía nam là đẹp rực rỡ, là đỉnh điểm của autumn foliage, còn những ngọn núi phía Bắc đều đã bắt đầu trơ trọi. Thế là hồ hởi phấn khởi tìm thông tin về Neajangsan.

Lối vào Công viên quốc gia Neajangsan
Lối vào Công viên quốc gia Neajangsan

Tâm điểm Công viên quốc gia Neajangsan thực chất là 1 khu bảo tồn thiên nhiên với 3 đỉnh núi, hồ, thác nước và rừng, là địa điểm leo núi và ngắm cảnh rất nổi tiếng của Hàn Quốc. Chỉ cần đến đây bước chân vào bất kỳ khách sạn hay hàng quán nào bạn cũng thấy những bức tranh đầy màu sắc về thiên nhiên nơi đây, nhất là cảnh mùa thu, đó cũng chính là đặc sản của Neajangsan.

Khách sạn ở miền núi Neajangsan nhìn thật đáng yêu, nhưng để đặt phòng chỉ có cách alo bằng tiếng Hàn hoặc đến tận nơi dùng... body language
Khách sạn ở miền núi Neajangsan nhìn thật đáng yêu, nhưng để đặt phòng chỉ có cách alo bằng tiếng Hàn hoặc đến tận nơi dùng... body language

Neajangsan nằm ở tỉnh Jeollabuk-do phía nam Hàn quốc, không có tàu xe chạy thẳng từ Seoul đến đây mà bạn phải di chuyển đến 1 trong 3 điểm gần đó là Jeonju, Jeongeup và Gwangju rồi từ đó tiếp tục đi bus hoặc taxi đến Neajangsan.

Những con đường sắc màu
Những con đường sắc màu

Cái khó lớn nhất là ở Neajangsan và thị trần gần nhất là Jeongeup dân tình không nói tiếng Anh, không sử dụng internet để liên lạc trừ chat qua Kakaotalk và rất hiếm dùng email. Chủ yếu họ giao dịch thẳng qua điện thoại bằng tiếng Hàn.

Bé Pi 4 tuổi miệt mài leo núi
Bé Pi 4 tuổi miệt mài leo núi
Lá phong ở Neajangsan nhỏ hơn ở Seoul nhưng đủ màu (đỏ là nhiều nhất)
Lá phong ở Neajangsan nhỏ hơn ở Seoul nhưng đủ màu (đỏ là nhiều nhất)

Do vậy dân du lịch nước ngoài khi muốn đến đây thường chọn Jeonju (dù cách Neajangsan tới 45km) làm địa điểm trung chuyển và nghỉ đêm, vì ở đây các motel có thể book trước được trên mạng và tiếng Anh tương đối thông dụng.

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 6

Nhưng tất cả đều chỉ là chuyện nhỏ bởi điều quan trọng nhất là mùa Thu xứ Hàn đang vào độ đỉnh điểm của các sắc màu lộng lẫy.

Các điểm nhấn Seoul

Tất nhiên đã đến Hàn Quốc sao có thể bỏ qua Thủ đô Seoul chứ.

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 7
Lá vàng, lá đỏ khắp mọi nơi
Lá vàng, lá đỏ khắp mọi nơi

Sau khoảng 4 giờ bay từ Hà Nội là đến Seoul. Thủ tục nhập cảnh ở sân bay rất đơn giản, nhanh gọn. Ngay chiều đầu tiên gia đình tôi đã lượn phố cổ Insadong. Đây là nơi tập trung các cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ trang trí và rất nhiều quán ăn.

Su-Pi vui thích chơi đùa trên phố cổ Insadong
Su-Pi vui thích chơi đùa trên phố cổ Insadong

Đồ ăn vặt ở Insadong, cái bát bé bé toàn bột này mà cũng 5kw = 100.000 VND cơ đấy. Trung bình món gì cũng từ 40.000-60.000 đồng trở lên.

Đồ ăn vặt ở Insadong, cái bát bé bé toàn bột này mà cũng 5kw = 100.000 VND cơ đấy. Trung bình món gì cũng từ 40.000-60.000 đồng trở lên.

Biểu diễn thời trang Mẹ và Bé ở Insadong
Biểu diễn thời trang Mẹ và Bé ở Insadong

Nghe tiếng Seoul có ngũ cung lớn từ lâu, nhưng do gia đình có 2 bạn nhỏ nên chúng tôi chọn Deoksugung là cung nhỏ nhất và ít cổ kính nhất, vé vào cửa rẻ nhất (chỉ 1 kw) nhưng lại được đánh giá là nơi ngắm lá mùa thu đẹp nhất trong số 5 cung. Đặc biệt có các phiên đổi gác khá ấn tượng vào lúc 11h, 2h và 3h30 chiều. Ngay bên ngoài cung là con đường lá vàng lát đá Doldam-gil nổi tiếng.

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 12
"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 13
"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 14
"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 15

Canh đúng giờ ăn trưa xong để đến Deoksugung lúc 2h chiều xem phiên đổi gác trước cửa cung điện.

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 16
"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 17

Trước khi đánh trống chuẩn bị đổi gác sẽ có nhân viên đi nhắc khách tham quan... bịt tai lại, nhưng nhắc bằng tiếng Hàn nên nếu du khách nước ngoài không để ý dễ bị giật mình... "thủng màng nhĩ" đó!

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 18
Diện bộ Hanbok truyền thống, bạn Su 7 tuổi trở thành 1 trong những nhân vật nổi bật nhất tại cung Deoksugung ngày hôm ấy. Bạn rất đắt sô được du khách các nước mời cùng chụp ảnh và tuyệt hơn nữa là mặc Hanbok được miễn phí vào cửa.
Diện bộ Hanbok truyền thống, bạn Su 7 tuổi trở thành 1 trong những nhân vật nổi bật nhất tại cung Deoksugung ngày hôm ấy. Bạn rất đắt sô được du khách các nước mời cùng chụp ảnh và tuyệt hơn nữa là mặc Hanbok được miễn phí vào cửa.

Sau cả ngày đi bộ và chụp choẹt mệt nghỉ với lá thu, tối đến cả nhà vẫn động viên nhau cố gắng đi bộ ra suối Choenggye ngắm lễ hội đèn lồng tổ chức thường niên vào trung tuần tháng 11. Bữa tối chúng tôi chọn 1 căn lều trên đường phố (y chang cảnh trong các phim Hàn Quốc) thưởng thức thịt nướng, uống rượu sochu…

Có các bé nên lựa chọn tiếp theo của chúng tôi là công viên. Ở Seoul có nhiều công viên, thời tiết mùa thu này thì đi cái nào cũng thích nhưng đành chỉ chấm Lotte World. Chỉ cần mua vé trước khi đi, sau khi thanh toán tiền thì vé sẽ được gửi vào email ngay, không cần in ra giấy.

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 20

Magic Land ở Lotte World
Chuẩn bị khám phá Magic Land
Chuẩn bị khám phá Magic Land
Tuyết rơi trong công viên
Tuyết rơi trong công viên
"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 23

Nghe nói đến Seoul mà chưa ăn món bạch tuộc sống là chưa biết gì về ẩm thực xứ Hàn (chắc lại thánh chém?) chúng tôi quyết tới chợ hải sản Noryangjin để thử. Đồ ở đây tươi sống, giá rất rẻ nhưng vẫn còn có thể mặc cả được. Mua đồ xong có người nấu ăn luôn trong chợ.

"Bản tình ca" mùa Thu Neajangsan - 24

Khi món “cảm giác vòi con bạch tuộc còn ngoe nguẩy trong miệng và cuống họng” được mang ra mấy du khách Đài Loan, Singapore bên cạnh xúm vào chụp ảnh. Nhưng mời thì ai cũng… xua tay rối rít. Sự thật là chất lừ đấy!

Bài: Linh Lê

Ảnh: Giang Hoàng