Bắc Kinh vắng vẻ lạ thường khi người dân về quê ăn Tết

(Dân trí) - Trái với cảnh chen chúc nhộn nhịp thường thấy, Bắc Kinh trong những ngày này trở nên vắng vẻ lạ thường khi hàng triệu người dân lao động lũ lượt đổ về quê ăn tết.

Đi đâu, ăn gì với 36 tiếng ở Bắc Kinh?

Là một trong những đô thị đông dân nhất thế giới, hiện tại dân số Bắc Kinh đã vượt ngưỡng 20 triệu người (số liệu năm 2012). Điều này khiến thành phố trong những năm gần đây phải đối diện hàng loạt vấn đề như giao thông, chất lượng không khí ở mức thấp.

Đông đúc, chật chội là những gì người ta thường hình dung về thủ đô của Trung Quốc.

Quảng trường Thiên An Môn vắng vẻ khác lạ
Quảng trường Thiên An Môn vắng vẻ khác lạ

Nhưng vào thời điểm cận tết Nguyên Đán hàng năm, thành phố lại trở nên tĩnh lặng lạ thường do người dân về quê ăn tết. Năm nay, vào khoảng trung tuần tháng 1, nhịp sống sôi động thường thấy tại đây bỗng dần chậm lại. Thành phố trở nên vắng vẻ hơn khi hàng triệu người lao động về quê hương đón tết cùng gia đình. Cảnh tắc nghẽn và ô nhiễm cũng giảm thiểu tối đa.

Những chuyến tàu điện chật chội ngày thường giờ đã vắng khách
Những chuyến tàu điện chật chội ngày thường giờ đã vắng khách

Theo ước tính của truyền thông Trung Quốc, từ 13/1 tới 21/2, ước tính khoảng 2.98 tỷ chuyến đi trên khắp đất nước và cũng là cuộc di cư lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Bắc Kinh trong những ngày này không còn hình ảnh đường phố chật kín với những hàng xe nối đuôi nhau
Bắc Kinh trong những ngày này không còn hình ảnh đường phố chật kín với những hàng xe nối đuôi nhau
Một ga tàu điện thưa thớt khách
Một ga tàu điện thưa thớt khách
Lối đi rộng thênh thang
Lối đi rộng thênh thang
Một khu chợ chuyên bán những món đặc sản ở Bắc Kinh cũng thưa khách dần
Một khu chợ chuyên bán những món đặc sản ở Bắc Kinh cũng thưa khách dần
Lối đi vắng hoe người
Lối đi vắng hoe người
Sân vận động tổ chim ở Bắc Kinh trong ngày giáp tết
Sân vận động tổ chim ở Bắc Kinh trong ngày giáp tết
Dịp tết đến xuân về là lúc người Trung Quốc lại bắt đầu chuyến di cư lớn nhất trong lịch sử nhân loại
Dịp tết đến xuân về là lúc người Trung Quốc lại bắt đầu chuyến di cư lớn nhất trong lịch sử nhân loại

Huy Hoàng

Theo SH