Ba ngày du hí trên đất “hoa vàng cỏ xanh”

(Dân trí) - Cái dư vị của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ cứ thôi thúc những người yêu thiên nhiên như chúng tôi muốn xách balo lên đường tới Phú Yên.

Đất xứ Nẫu ngày cuối thu, nắng vẫn ngập tràn. Có lẽ vì cao hứng, hay vì một lời mời gọi mà vì thế chúng tôi quyết định xách balo lên đường.  Ba ngày không quá dài để khiến người ta cảm thấy mệt mỏi, càng không đủ thời gian cho chúng tôi thấy hết cái đẹp của Phú Yên.

Phú Yên chào đón chúng tôi bằng vẻ đẹp mơ màng nên thơ của bãi Môn, một đêm lửa trại đáng nhớ và cái nắng đổ lửa, đến say người trong một ngày rong ruổi.

Ba ngày du hí trên đất “hoa vàng cỏ xanh” - 1

Xuyên qua rừng thông non, biển Bãi Môn hiện ra hiền hòa với những con tàu đánh cá cần mẫn ngoài khơi. Bãi Môn mang một nét đẹp hoang sơ với bãi biển cát mịn phẳng lặng, trải dài thoải dần rồi chìm trong làn nước trong xanh màu ngọc bích.

Thú vị hơn, phía tây bãi tắm còn có một con suối nước ngọt, sau khi len lỏi qua nhiều vách đá và những tán cây rợp mát của khu rừng nguyên sinh Bắc Đèo Cả, chảy ngang qua bãi tắm rồi đổ nước ra biển, dòng nước ngọt nơi đây rất trong và mát, tạo nên phong cảnh kỳ thú hấp dẫn hơn.

Đến Bãi Môn, ngoài việc đắm mình trong dòng nước biển xanh mát, từ sáng sớm du khách còn có thể mua các loại hải sản tươi rói từ những chiếc thuyền đánh cá cập bến lúc bình minh.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở Bãi Môn chúng tôi đã phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh bình trong khoảnh khắc bóng tối vỡ òa, nhường bước cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới.

Ba ngày du hí trên đất “hoa vàng cỏ xanh” - 2

4 giờ sáng, trăng vẫn mang hình lưỡi liềm mảnh khảnh treo lơ lửng trên đầu. Phía chân trời đằng đông giữa những mảng màu hồng rực, những đám mây bồng bềnh kết lại thành những hình thù kì dị. Mặt trời chưa thức giấc, từng đoàn tàu đánh cá nối đuôi nhau trở về với xóm làng, khung cảnh đẹp và bình yên đến nao lòng. Một ngày mới lại bắt đầu.

Từ Bãi Môn chúng tôi có thể ngắm nhìn đỉnh ngọn hải đăng cao vút, những vách đá to tạo thành khối chồng lên nhau dựng đứng như những kiệt tác thiên nhiên. Bãi Môn nổi tiếng là nơi có một vẻ đẹp hoang sơ và tinh khiết hiếm có với hào phóng gió của biển xanh, cát trắng, nắng vàng và những ngọn gió ấy như những chú ngựa bất kham cứ rượt đuổi mải miết. Giữa trưa, trời nắng chang chang là thế, nắng gió Phú Yên cứ mặn mòi làm cho biển càng thêm xanh, cảnh càng thêm đẹp, một màu xanh, xanh đến nao lòng.

Vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, bình dị, những địa danh mới lạ và những thử thách qua mỗi hành trình làm nên sức hút của những người yêu du lịch.

Ba ngày du hí trên đất “hoa vàng cỏ xanh” - 3

Những ai từng thưởng thức bộ phim đang gây sốt “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" hẳn sẽ không thể nào quên được cảnh sắc lung linh tựa như truyện cổ tích của các cảnh quay trong phim.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” lấy các bối cảnh chủ yếu từ thành phố Tuy Hòa, huyện Đông Hòa, Phú Hòa và Tuy An. Trong đó các cảnh quay ghi lại những khoảnh khắc yên bình của bộ ba Thiều - Tường - Mận bên cánh diều và những cánh đồng rộng tít tắp được quay tại bãi Xép thuộc huyện Tuy An, Phú Yên.

Bãi Xép chỉ dài khoảng 500m, đẹp hoang dã với hai bãi đá đen bao bọc hai đầu bãi biển. Bãi đá đen bên trái nhấp nhô trông như một rặng núi đá nhỏ, chân đá chạy lô xô ra biển, vừa tạo thành chỗ ngồi kín gió ngắm cảnh biển hữu tình, vừa là điểm nhấn ấn tượng cho Bãi . Xa xa khuất sau những dãy đá đen Bãi Xép, những ngọn đồi cát lưa thưa cỏ dại và lối mòn nho nhỏ dẫn vào thôn xóm với những vườn rau màu dân dã. Nếu đi vào những ngày cuối tuần không phải mùa cao điểm du lịch, bạn tha hồ tận hưởng bãi biển đẹp hoang sơ vắng lặng lộng gió ào ạt sóng xô bờ.

Ba ngày du hí trên đất “hoa vàng cỏ xanh” - 4

Nhờ những cảnh quay trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, mà những người đam mê khám phá như chúng tôi lại có thể thêm vào danh sách những điểm đến mới toanh và đảm bảo không quá xô bồ.

Nằm lọt thỏm giữa Nha Trang và Quy Nhơn, bị "hào quang" của hai điểm này che bóng, nhưng mảnh đất xứ Nẫu vẫn có nét duyên thầm bởi biển còn hoang sơ, cảnh quan chưa bị tàn phá, khung cảnh bình yên, ẩm thực địa phương rẻ, đậm đà chất biển với những con người chân chất…

Bài&ảnh: Hữu Thắng