Bà Nà Hills “xứ sở ngàn hoa”

Một Bà Nà ngàn hoa đang ở những ngày rực rỡ nhất. Trong khói sương huyền ảo của xứ ngàn mây, bên những tòa lâu đài cổ kính, những mái vòm cung của thánh đường như cổ tích, Bà Nà Hills quyến rũ và tươi mới từng ngày với hàng trăm loài hoa đua sắc. Điều đặc biệt, đội ngũ kỹ sư và công nhân nơi đây đã tự ươm giống và trồng hơn 100 loài hoa mang tới sự ngạc nhiên liên tiếp cho du khách về một Bà Nà bốn mùa hoa.

Hành trình của hoa

Bên những khóm Thanh Anh xanh biếc bung nở dọc lối đi, gương mặt Ngọc Ngọc không giấu được mãn nguyện. Là kỹ sư sinh học với nhiều năm kinh nghiệm, kinh qua nhiều trang trại hoa ở Đà Lạt, Ngọc Ngọc đến Bà Nà Hills bởi tình yêu với nơi này và mong muốn của những người đứng đầu khu du lịch muốn biến nơi đây thành thiên đường của hoa.

Bà Nà Hills “xứ sở ngàn hoa” - 1

Chàng kỹ sư có cái tên rất đặc biệt Ngọc Ngọc vẫn nhớ như in những ngày đầu mới về Bà Nà. Mang cả kho kinh nghiệm đã được đúc kết ở Đà Lạt về đây, Ngọc Ngọc không ngờ rằng mình dễ dàng thất bại đến thế! “Tôi ươm giống hoa Thanh Anh – Arapang, loài hoa có xuất xứ từ vùng cực nam châu Mỹ và sinh trưởng tốt ở Đà Lạt. Chi phí cây giống lên tới bạc triệu, nhưng trong lần ươm thử đầu tiên, thành công không như mong đợi”, Ngọc Ngọc kể về những ngày thất bại mà anh nhớ từng chi tiết..

Mặc dù các chuyên gia cảnh báo, hoa Thanh Anh chỉ hợp khí hậu và thổ nhưỡng Đà Lạt, nếu có lên mầm, ra hoa cũng chỉ khoảng một tuần là rụng rơi lả tả nhưng các anh em ở Bộ phận cây xanh và Lãnh đạo vẫn quyết thử nghiệm để đưa loài hoa đặc biệt này tới Bà Nà. Nỗ lực của Người Bà Nà đã được đền đáp. Giờ đây, Thanh Anh đã là một trong ba loài hoa được trồng nhiều và phù hợp nhất ở Bà Nà, trong tương lai sẽ trở thành một trong 10 loài hoa biểu trưng cho xứ ngàn mây. Nếu ở Đà Lạt, Thanh Anh chỉ nở vào hai mùa xuân và thu, thì ở vùng đất mới, Thanh Anh rạng rỡ suốt bốn mùa. Những cánh tím xanh hình phễu mềm mại và thơ mộng bung nở dọc khách sạn Morin, hai bên đường lối cổng thành đi bộ, mang đến xúc cảm lãng mạn cho du khách nhờ loài hoa tím xanh thơ mộng này.

Không chỉ Thanh Anh, nhiều loại hoa “kỹ tính, kén đất” đến Bà Nà lại nở đẹp, rạng rỡ và có tuổi thọ dài hơn chính quê hương loài hoa đó. Như Cẩm Tú Cầu, khí hậu đặc trưng Bà Nà khiến mỗi bông hoa trở thành một quả cầu rực rỡ với đường kính khổng lồ hơn 30cm, đổi màu ngoạn mục khoe sắc rực rỡ.

Từ lúc chỉ có vỏn vẹn gần 10 giống hoa bản địa, đến nay, Bà Nà đã có hàng trăm loài khác nhau. Bà Nà Hills có hệ thống vườn ươm quy mô rộng cả hecta, là nơi thử nghiệm các giống hoa mới và tiếp thêm sinh lực cho các loài hoa mới “nhập cư” tới đây. Bền bỉ, tận tụy và đam mê, đội ngũ kỹ sư, công nhân bộ phận cây xanh Bà Nà vừa chăm bón, phát triển những giống hoa hiện có, vừa tìm tòi thử nghiệm, lai tạo giống mới, mang đến bất ngờ cho du khách về một Bà Nà quanh năm tươi mới bởi các loài hoa.

Đất nở hoa

Bà Nà Hills “xứ sở ngàn hoa” - 2

Đến hôm nay hàng trăm loài hoa đã kiêu hãnh “trụ” trên đỉnh cao gần 1.500m trong khí hậu khắc nghiệt, thất thường là thành quả của nỗ lực bền bỉ từ những Người Bà Nà. Mỗi loài hoa trồng mới đều là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm tòi, trong kế hoạch bài bản làm mới cảnh quan Bà Nà.

Như chia sẻ của anh Hoàng Danh Kiên, phụ trách vườn hoa Bà Nà, nơi đây, có thời điểm sương giá kéo dài vài ngày đến vài tuần, thậm chí hàng tháng. Cây thiếu ánh sáng quang hợp, vừa đâm bông đã héo rũ, đoản mệnh. Lúc trời đông giá, đội ngũ nhân viên cây xanh thường xuyên phải làm việc giữa trời mưa lạnh. Không ít lần, cả vườn ươm ngập trong hồ nước, từ lãnh đạo khu du lịch tới nhân viên cây xanh dù lạnh cóng đôi bàn tay nhưng vẫn động viên nhau cứu lấy từng giống cây chưa kịp thành hình.

Bắt đầu quy hoạch cảnh quan từ năm 2012 với việc nhập mới các giống hoa từng được người Pháp trồng ở Đà Lạt (như Păng- Xê, Viola, Forget Me Not, Colico, Tường Vy, Phong Lữ…) nhưng phải đến 2015, công cuộc “khoác áo mới” cho Bà Nà Hills mới thực sự được làm ráo riết, bài bản, quy củ.

Tới đây, vườn hoa Le Jardin’D Amour sẽ được đầu tư, thực hiện mới theo tư vấn của các chuyên gia Pháp với nội dung và hành trình khám phá là những câu chuyện cổ tích kỳ thú được thêu vẽ từ hoa và các cây cảnh quan thiên nhiên. Làng Pháp sẽ là nơi hội tụ những loài hoa đến từ Pháp và Châu Âu như: Các loại Hoa Hồng, Cúc Susi, Păng – xê, Viola… Khu Tâm linh với bộ sưu tập các loại hoa Đào cùng nhiều loài hoa thơm và thanh tịnh như: Hoa Đào Chuông, Mai Anh Đào Đà Lạt, Anh Đào Nhật Bản, Hoa Sen, Súng, Lan, Lài, Kim Ngân, Bất Tử, Kim Châm…

Trong không gian cổ kính, trầm mặc của lâu đài, vòm cung thánh đường, những loài hoa trứ danh có nguồn gốc Châu Âu như Lavender, Phong Lữ, Cẩm Chướng… sẽ hiện diện tô điểm thêm cho không gian vốn đã như cổ tích. Một Bà Nà “xanh” tươi mới với bốn mùa hoa rồi sẽ níu chân du khách tìm đến. Những nụ cười, sự ngạc nhiên và niềm vui của du khách luôn là động lực để các kỹ sư như Ngọc Ngọc như Hoàng Danh Kiên tiếp tục thử nghiệm để đưa các loài hoa mới về đây. Không chỉ là một Bà Nà bốn mùa rực rỡ sắc hoa, trong tương lai nơi đây cũng sẽ trở thành điểm đến cho các Festival hoa chuyên nghiệp, đẳng cấp, mang tầm quốc tế.

Bà Nà Hills là quần thể du lịch, vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư. Năm 2014, nơi đây được bình chọn là điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam.