Ba điểm đến khiến du khách Việt “mê tít” trong năm 2015

(Dân trí) - Mùa hoa Tam giác mạch ở Hà Giang, du ngoạn ở đảo Bình Ba trước khi đóng cửa, hay trải nghiệm trên vùng đất “Hoa vàng cỏ xanh” ở Phú Yên đã trở thành những hoạt động du lịch khiến du khách chết mê chết mệt trong năm 2015.

Bình Ba “nóng” chuyện “đóng cửa”

Phong cảnh nên thơ và quyến rũ tuyệt vời của đảo Bình Ba, Bình Hưng khiến cả ngàn du khách đổ dồn về đây trước ngày hai hòn đảo này đóng cửa du lịch vì mục đích quốc phòng.

Cách đây khoảng 5 năm, đảo Bình Ba (xã Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) chỉ đón khoảng 100 lượt khách/ngày nhưng trong năm nay, hòn đảo này đã phát triển du lịch rầm rộ, lượng khách tăng không ngừng.

 

Ba điểm đến khiến du khách Việt  “mê tít” trong năm 2015 - 1
Ba điểm đến khiến du khách Việt  “mê tít” trong năm 2015 - 2

 

Trong những năm gần đây đảo Bình Ba trở thành điểm du lịch hấp dẫn của nhiều du khách có nhu cầu nghỉ dưỡng yên tĩnh, tránh xa sự xô bồ, sầm uất.

Đến với Bình Ba, điều đầu tiên làm chinh phục lòng người có lẽ là vẻ đẹp của nó: nước biển trong xanh tận đáy với bãi cát trắng trải dài, núi non trùng điệp bao quanh. Là địa danh có nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử và những bãi tắm đẹp như: Các di tích từ thời Pháp thuộc (1940): lô cốt, bệ súng thần công, đường hầm xuyên núi, Điện Quan Âm, Điện Địa Tạng…Ba bãi tắm chính ngay tại khu vực đảo: Bãi Nồm, Bãi Chướng, Bãi Nhà Cũ. Rất nhiều các bãi tắm khác xung quanh đảo và các nơi có thể lặn ngắm san hô: bãi Nhà Cũ, bãi Bồ Đề, bãi Rạn, Bãi Me…Bình Ba đã nhanh chóng thu hút một lượng khách lớn trong năm 2015.

Hiện tượng “ hoa vàng cỏ xanh”

Cơn sốt của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” hồi  tháng 10 năm 2015 đã khiến du khách nườm nượp đổ về Phú Yên. Mặc dù trước đó rất nhiều người không biết tới những cảnh quan thiên nhiên đẹp mê hồn ở Phú Yên, cho dù địa danh này nằm xen giữa hai trung tâm du lịch nổi tiếng của miền Nam trung bộ là Nha Trang và Quy Nhơn.

 

Ba điểm đến khiến du khách Việt  “mê tít” trong năm 2015 - 3

Bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ được giới thiệu và công chiếu rộng rãi trong cả nước, rất nhiều du khách tìm đến tỉnh Phú Yên - vùng đất hoang sơ với cảnh sắc nên thơ, hữu tình

Chỉ trong 2 tháng, 10 và 11 năm nay, hơn 130.000 lượt du khách đến Phú Yên, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đã có một “cơn sốt” du lịch sau bộ phim này. Nhiều du khách  sau khi xem bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, là họ muốn đến ngay Phú Yên để tận mắt chiêm ngưỡng những cảnh đẹp trong phim.

Sau khi bộ phim được công chiếu, trên các báo điện tử, diễn đàn mạng xã hội tràn ngập những bình luận và cộng đồng mạng đã dấy lên “cơn sốt” đi du lịch khám phá xứ sở “hoa vàng trên cỏ xanh”.

 

Ba điểm đến khiến du khách Việt  “mê tít” trong năm 2015 - 4

Hiệu ứng tích cực từ bộ phim đã khiến những người làm du lịch bất ngờ. Trong 3 tháng vừa qua, đã có không ít công ty lữ hành nhanh chóng thực hiện các tour du lịch tham quan, khám phá những địa điểm mà đoàn phim đi qua mang tên “Tour du lịch Phú Yên – Hoa vàng cỏ xanh”.

Ngoài ra, cũng có rất nghệ sĩ mong muốn sắp xếp, tổ chức những chuyến đi thực tế về Phú Yên để trải nghiệm sau khi xem cảnh trong phim.

Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (dựa theo tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh) chính thức ra rạp từ ngày 2-10.

Du khách ùn ùn lên Hà Giang

 

Ba điểm đến khiến du khách Việt  “mê tít” trong năm 2015 - 5

 

Trong dịp tháng 10 vừa qua, tại Hà Giang đã có một lượng lớn khách du lịch đổ về địa phương này để chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch. Số lượng khách lên Hà Giang quá lớn khiến tình trạng “cháy phòng” khách sạn liên tiếp xảy ra. Có rất nhiều đoàn khách du lịch lên Hà Giang thời điểm đó phải  ngủ ngạy tại chợ, hay sân vận động của huyện Đồng Văn. Để giúp du khách không phải “ăn đường nằm chợ” khi lên Hà Giang, các cơ quan chức trách ở đây đã phải dựng lều dã chiến giành cho du khách không đặt được phòng trong thời tiết giá rét.

 

Ba điểm đến khiến du khách Việt  “mê tít” trong năm 2015 - 6

Tình trạng tắc đường cục bộ khi lượng người và phương tiện của khách du lịch đến tham quan cũng liên tiếp xảy ra trong thời điểm này. Hoa tam giác mạch không thơm nhưng luôn khoe sắc rực rỡ với hai màu trắng và hồng tím. Hoa có ba cánh khép đầy giữ ở bên trong một hạt mạch. Mới đầu hoa nở có màu trắng, sau chuyển sang màu hồng nhạt và cuối cùng là màu đỏ đậm. Qua những cánh đồng hoa lại đến núi non hùng vĩ. Núi chồng lên núi, hút lấy ánh nắng, tạo nên một cảnh sắc vô cùng thú vị. Trong những năm gần đây, hoa tam giác mạch của Hà Giang đã trở thành điểm nhấn, thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, phong cảnh hùng vĩ và hòa mình với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số của vùng cao nguyên đá. Điều đó đã mở ra cho Hà Giang một hướng đi mới cho sản phẩm du lịch hoa tam giác mạch.

Hà Giang đang chủ trương mở rộng diện tích tam giác mạch tại những nơi đã quy hoạch phát triển du lịch, nhằm tạo sản phẩm du lịch mới, kết nối các sản phẩm du lịch hiện có, tăng thêm sức hấp dẫn đối với du khách

Hữu Thắng (Tổng hợp)