Ảnh hiếm về cuộc sống thanh bình ở Afghanistan trước chiến tranh

(Dân trí) - Afghanistan từng rất bình yên vào những thập niên 60 của thế kỷ trước, khác hẳn với “bộ mặt” ngày nay khi nước này chìm trong khói bom, đạn lạc cùng cuộc chiến chống khủng bố diễn ra đêm ngày.

Hình ảnh thanh bình của Afghanistan trong những năm thập niên 60 được Giáo sư đại học, Tiến sỹ Bill Podlich ghi lại vào khoảng thời gian ông làm việc cho UNESCO tại quốc gia này. Khi ấy, quốc gia thuộc khu vực Trung Á hoàn toàn bình yên, khác hẳn hình ảnh tàn phá với bom, súng đạn và khủng bố đang hoành hành ngày nay.

Đến từ Azirona, Tiến sỹ Bill Podlich sống 2 năm ở thủ đô Kabul, Afghanistan, bên vợ cùng hai con gái Jan và Peg. Khi bố tham gia giảng dạy, Jan và Peg theo học tại trường học quốc tế Mỹ ở Kabul. Đây là ngôi trường dành cho những học sinh nước ngoài có bố mẹ đang làm việc ở Afghanistan.

Những tấm ảnh màu quý giá hiện đang được chồng Peg, ông Clayton Esterson lưu giữ. “Khi nhìn lại hình ảnh này, trong ký ức tôi, Afghanistan là quốc gia với hàng ngàn năm lịch sử và văn hóa. Đó là trải nghiệm khó quên. Khó lòng tin được quốc gia này phải trải qua những đau thương bom đạn hàng chục năm qua”, Peg Podlich chia sẻ với tờ Denver Post.

Cùng hồi tưởng lại những hình ảnh cũ mà bình yên của quốc gia vùng Trung Á hơn 70 năm trước:

Jan (bên trái) và Peg Podlich chụp hình tại Paghman Gardens. Khu vực này đã bị phá hủy vào năm 2001 trước khi Mỹ vào Afghanistan.
Jan (bên trái) và Peg Podlich chụp hình tại Paghman Gardens. Khu vực này đã bị phá hủy vào năm 2001 trước khi Mỹ vào Afghanistan.
Những nữ sinh ở Afghanistan vào giờ tan trường. Cũng như nam giới, các nữ sinh được mặc đồng phục, theo học bình đẳng và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
Những nữ sinh ở Afghanistan vào giờ tan trường. Cũng như nam giới, các nữ sinh được mặc đồng phục, theo học bình đẳng và trò chuyện vui vẻ bên nhau.
Một nhóm những người đàn ông đang ngồi thưu giãn dưới bóng cây râm mát, nhìn về phía Istalif – trung tâm nằm phía Tây Bắc thủ đô Kabul, nơi tập trung nhiều đồ gốm.
Một nhóm những người đàn ông đang ngồi thưu giãn dưới bóng cây râm mát, nhìn về phía Istalif – trung tâm nằm phía Tây Bắc thủ đô Kabul, nơi tập trung nhiều đồ gốm.
Hai chị xem nắm tay nhau đi qua một khu chợ nhộn nhịp
Hai chị xem nắm tay nhau đi qua một khu chợ nhộn nhịp
Lớp học quốc tế nơi hai chị em Jan và Peg tham dự.
Lớp học quốc tế nơi hai chị em Jan và Peg tham dự.
Nhóm các thanh niên trẻ người Afghanistan đang vui vẻ chia sẻ nhau tách trà và ca hát
Nhóm các thanh niên trẻ người Afghanistan đang vui vẻ chia sẻ nhau tách trà và ca hát
Một cậu bé đang mải trang trí chiếc bánh
Một cậu bé đang mải trang trí chiếc bánh
Nhóm người tập trung ở dòng sông gần Kabul tắm giải nhiệt và giặt đồ
Nhóm người tập trung ở dòng sông gần Kabul tắm giải nhiệt và giặt đồ
Nhà thờ Hồi giáo Masjid Shah-e-do Shamsheera ở trung tâm thủ đô Kabul
Nhà thờ Hồi giáo Masjid Shah-e-do Shamsheera ở trung tâm thủ đô Kabul
Trên một chuyến xe đi từ Kabul đến Peshawar
Trên một chuyến xe đi từ Kabul đến Peshawar
Đường hầm Salang nằm ở tỉnh Parwan, nơi kết nối giữa hai miền nam bắc của Afghanistan. Đường hầm băng qua dãy núi Hindu Kush, do Liên Xô xây dựng và mở cửa năm 1964.
Đường hầm Salang nằm ở tỉnh Parwan, nơi kết nối giữa hai miền nam bắc của Afghanistan. Đường hầm băng qua dãy núi Hindu Kush, do Liên Xô xây dựng và mở cửa năm 1964.

Huy Hoàng

Theo DM