Ấn tượng những tác phẩm "lạ và chất" trên con đường nghệ thuật ở Penang

(Dân trí) - “Street art” có lẽ đã trở nên khá ấn tượng với những người yêu thích khám phá khi đến đảo ngọc Penang, Malaysia. Từ năm 2000, các nhà lãnh đạo Penang đã mời Ernest Zacharevic, một nghệ sĩ đường phố nổi tiếng đến thành phố Geogre Town, thủ phủ bang Penang thực hiện các tác phẩm hội họa trên tường.

Những con đường nghệ thuật ở Penang, Malaysia

Các tác phẩm hội họa theo phong cách 3D thực, được phá cách từ một cái lốp xe, cột nhà, cửa sổ, xe đạp… đã thổi một làn gió “lạ và chất” gây ấn tượng mạnh cho khách du lịch, làm cho những con đường nơi đây trở nên sống động, gần gũi.

Xích lô đôi là phương tiện di chuyển rất được ưa chuộng tại Street art.
Xích lô đôi là phương tiện di chuyển rất được ưa chuộng tại Street art.

Một góc bình yên của Geogre Town.
Một góc bình yên của Geogre Town.

Nụ cười tiểu miêu.
Nụ cười tiểu miêu.

Cô bé là hội họa, chiếc kẹp và lò than là…thực.
Cô bé là hội họa, chiếc kẹp và lò than là…thực.

Làm gì thế cậu bé?!
Làm gì thế cậu bé?!

Trường phái khác của Street art.
Trường phái khác của Street art.

Bức vách này nếu không có họa tiết thì cũng chỉ là…bức vách!
Bức vách này nếu không có họa tiết thì cũng chỉ là…bức vách!

Dù là giữa trưa, trời khá nắng nhưng du khách cũng không thể kiềm lòng trước những tác phẩm này.
Dù là giữa trưa, trời khá nắng nhưng du khách cũng không thể kiềm lòng trước những tác phẩm này.

Nắng cứ nắng, chụp cứ chụp!
Nắng cứ nắng, chụp cứ chụp!

Chạy đi đâu!?
Chạy đi đâu!?

Nụ hôn bên chú mèo quá khổ.
Nụ hôn bên chú mèo quá khổ.

“Diễn” khá sâu!
“Diễn” khá sâu!

Cho chụp một tấm nha mèo!
Cho chụp một tấm nha mèo!

Một thợ gia công đang chỉnh sửa phần “thực” của tác phẩm 3D.
Một thợ gia công đang chỉnh sửa phần “thực” của tác phẩm 3D.

Chơi “xích đu” kiểu hội họa. Chụp ảnh ở đây tốt nhất đừng đi vào lúc chiều tối.
Chơi “xích đu” kiểu hội họa. Chụp ảnh ở đây tốt nhất đừng đi vào lúc chiều tối.

Bóng rổ nghệ thuật.
Bóng rổ nghệ thuật.

Phạm Nguyễn