Ân hận vì bỏ con ở nhà để đi chơi giữa mùa dịch

(Dân trí) - Chuyến đi dự kiến 9 ngày nhưng kéo dài tới gần 2 tháng vì dịch bệnh khiến việc đoàn tụ của cả gia đình trở nên khó khăn.

Anh Mark Hill, 52 tuổi, vốn là luật sư người Anh sống cùng vợ là chị Chiara Maioni, 44 tuổi ở Dubai suốt 20 năm qua. Vì muốn có kỳ nghỉ lãng mạn bên nhau, cả hai quyết định đi du lịch riêng và để cô con gái 2 tuổi Skye ở nhà cùng bảo mẫu. Ngày 11/3, họ lên đường tới Cape Town, Nam Phi và dự kiến sẽ ở đây trong 9 ngày.

Điều chẳng ai ngờ tới, chỉ 1 ngày sau đó, WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Khi vừa đặt chân tới Nam Phi, hai vợ chồng du khách người Anh bị mắc kẹt vì lệnh phong tỏa.

Ân hận vì bỏ con ở nhà để đi chơi giữa mùa dịch - 1
Cặp vợ chồng du khách người Anh và cô con gái nhỏ Skye 2 tuổi

"Thế giới thay đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm và chúng tôi không hề lường trước. Chẳng ai biết được lệnh phong tỏa sẽ kéo dài tới bao giờ và về nhà ra sao", anh Mark nói.

Vị khách người Anh cho rằng đây thực sự là "cơn ác mộng kinh hoàng". "Chúng tôi bị kẹt ở đất nước hoàn toàn xa lạ và liên tục theo dõi các sân bay trên thế giới đang đóng cửa dần, trong khi hàng loạt hãng hàng không ngừng bay", anh Mark nhớ lại.

Với cặp đôi này, đó là quãng thời gian rất căng thẳng bởi họ chưa bao giờ xa cách con cái lâu như thế. "Đây là lần đầu chúng tôi rời nhà mà không có bé Skye bên cạnh. Tôi rất hối hận về chuyện này", chị Chiara nói thêm.

Ân hận vì bỏ con ở nhà để đi chơi giữa mùa dịch - 2
Cô bé lần đầu phải xa cha mẹ gần 2 tháng vì đại dịch

Khi thấy tình hình thay đổi, cả hai hoãn việc du lịch và cố đặt chuyến bay sớm nhất về Dubai vào ngày 15/3 nhưng tất cả vé được bán hết. Cuối cùng, họ mua vé vào ngày 19/3.

Nhưng chiếc vé không giúp cả hai lên máy bay về nhà do thời điểm đó UAE ban hành lệnh cấm công dân nước ngoài nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Bởi vậy, cặp đôi mắc kẹt ở châu Phi tới 6 tuần.

Suốt quãng thời gian này, họ tìm đủ cách để ra khỏi Nam Phi nhưng bất thành. Cả hai chỉ còn cách giữ liên lạc với con gái 2 tuổi bằng gọi điện thoại trực tuyến mỗi ngày.

"Chúng tôi tạo ra thói quen gọi cho con vào buổi sáng và một lần nữa trước khi Skye ngủ trưa. Sau đó, bố hoặc mẹ sẽ đọc truyện hay hát cho con nghe vào buổi tối. Nhưng khi thấy con cố vươn lên chạm vào màn hình vì muốn sờ thấy bố mẹ, điều đó thật đau lòng", anh Mark nói.

Ân hận vì bỏ con ở nhà để đi chơi giữa mùa dịch - 3
Chuyến du lịch dự kiến 9 ngày của cặp đôi cuối cùng kéo dài tới gần 2 tháng

Rất may mắn cả hai có sự hỗ trợ tinh thần đắc lực gồm cả vợ cũ và hai người con riêng của anh Mark giúp bé Skye đỡ cô đơn. Họ vẫn thỉnh thoảng sang nhà thăm nom cô bé trong lúc bố mẹ đi du lịch xa nhà.

Ân hận vì bỏ con ở nhà để đi chơi giữa mùa dịch - 4
Cả hai hạnh phúc khi được đoàn tụ với con sau chuỗi ngày xa cách

Suốt thời gian dài nỗ lực liên lạc với các bên ngoại giao, ngày 21/4, cặp đôi được phép lên chuyến bay hồi hương do chính phủ Đức dẫn đầu, đưa những người châu Âu mắc kẹt tại Cape Town (Nam Phi) về Frankfurt (Đức). Ngày 23/4, họ tiếp tục đáp chuyến bay về Dubai, nơi cả gia đình đang sinh sống. Tại đây, cả hai được xét nghiệm Covid-19 và đưa đi cách ly thêm 9 ngày nữa.

Sau khi nhận kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, hai vợ chồng vui mừng trở về nhà để gặp lại cô con gái sau gần 2 tháng xa cách. "Như một phép màu khi chúng tôi được trở về. Đó là sự nỗ lực rất lớn của chính phủ các nước. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn", anh Mark ngỏ lòng.

Quốc Việt

Theo DM/ TSun