Ám ảnh với cuộc sống của những người coi nghĩa địa là nhà

(Dân trí) - Các nghĩa trang ở thủ đô Manila (Philippines) là nơi cung cấp chỗ ở cho hàng ngàn người dân nghèo khắp thành phố. Chính quyền địa phương đang đối diện với những vấn đề nan giải khi dân số tăng nhanh và tình trạng thiếu chỗ ở trầm trọng.

Ám ảnh với cuộc sống của những người coi nghĩa địa là nhà

Alberto Lagarda Evangelista, 71 tuổi, là người lo việc chăm sóc quét dọn các ngôi mộ bên trong nghĩa trang Cementerio del Norte. Là khu nghĩa trang vẫn còn hoạt động, nằm ở phía bắc thủ đô Manila, rộng chừng 54 hecta, Cementerio del Norte từ lâu trở thành ngôi nhà chung của hơn 1000 hộ gia đình.

Trẻ em chơi đùa trong khu ổ chuột ngay tại nghĩa trang
Trẻ em chơi đùa trong khu ổ chuột ngay tại nghĩa trang

Bên trong nghĩa trang công cộng lớn nhất thành phố thậm chí còn có cả cửa hàng tạp hóa, tiệm làm đầu, nơi bán quần áo, phục vụ chính những người dân đang sinh sống tại đây. Rất nhiều dân nghèo, người vô gia cư ở Philippines phải chấp nhận sống chung cùng “người chết” vì không có tiền thuê nhà.

Ám ảnh với cuộc sống của những người coi nghĩa địa là nhà - 2

Ban ngày, nghĩa trang vẫn hoạt động như bình thường với các đám tang diễn ra trong sự hối hả, nhộn nhịp của cuộc sống hàng ngày. Marc Veraart, 40 tuổi, một du khách đến từ Hà Lan, sửng sốt: “Tôi rất sốc khi biết đây là nghĩa trang vẫn còn hoạt động nhưng là nơi ở của hàng ngàn người. Dường như không tồn tại vấn đề bạo lực ở nơi này.”

Ám ảnh với cuộc sống của những người coi nghĩa địa là nhà - 3

Cư dân sống ở nghĩa trang nằm trong số những người nghèo nhất của thủ đô Manila. Khoảng 43% dân số thành phố đang sống trong những khu ổ chuột tạm bợ. Theo số liệu báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á năm 2011, Phillippines là một trong số những quốc gia có dân số tăng nhanh nhất, nhưng thiếu hụt cơ sở hạ tầng, khiến dân nghèo buộc phải chọn không gian sống tại khu vực dưới gầm cầu, dọc tuyến đường, trên kênh rạch, và thậm chí cả nghĩa địa.

Ám ảnh với cuộc sống của những người coi nghĩa địa là nhà - 4

Ramil và Josephine Raviz đang bán hàng tại quán mỳ phục vụ thực khách là những cư dân ở nghĩa trang. Họ kiếm tạm đủ số tiền trang trải cho cô con gái 10 tuổi tới trường. Hai vợ chồng cho biết, họ đã thích nghi và quen với cuộc sống ở nơi này.

Phơi quần áo ngay tại các ngôi mộ
Phơi quần áo ngay tại các ngôi mộ
Nghỉ ngơi ngay tại các bia mộ
Nghỉ ngơi ngay tại các bia mộ
Dịch vụ cắt tóc ngay tại nghĩa trang
Dịch vụ cắt tóc ngay tại nghĩa trang

Việt Hà

Theo express, theguardian