DMagazine

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng

(Dân trí) - Là một lập trình viên làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương tốt, nhưng Phan Thanh Quốc vẫn nhận mình là "Kẻ du mục" lang thang khắp chốn để tận hưởng những điều đẹp đẽ của tạo hóa.

Là một lập trình viên làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương tốt, nhưng Phan Thanh Quốc vẫn nhận mình là "Kẻ du mục" lang thang khắp chốn để tận hưởng những điều đẹp đẽ của tạo hóa.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 1

Phan Thanh Quốc không còn là cái tên xa lạ trong cộng đồng mê du lịch. Chàng trai sinh năm 1992 đến từ Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM được nhiều người biết tới như một travel blogger với hành trình khám phá hơn 40 quốc gia trên thế giới. Nhưng công việc kiếm ra tiền để nuôi dưỡng ước mơ du lịch của Quốc lại đến từ nghề lập trình viên.

Quốc tâm sự, ước mơ được đi vòng quanh thế giới, khám phá những nơi đẹp đẽ thường thấy trong phim ảnh đã nhen nhóm từ thuở nhỏ. Có thể do hoàn cảnh gia đình phải di chuyển nhiều khiến anh ấp ủ những khao khát đó.

Khi lớn lên, với xuất phát điểm là một chàng sinh viên nghèo chưa có gì trong tay, ước mơ càng tưởng như điều viển vông. Nhưng với sự quyết tâm, Quốc muốn chứng minh "cuộc đời mình phải thực hiện được".

Sau khi tốt nghiệp đại học ở TPHCM, anh lao vào kiếm tiền. Ban đầu, khi tài chính chưa dư dả, anh trải nghiệm những chuyến đi ngắn với chi phí thấp. Sau này, khi trở thành lập trình viên cho một công ty nước ngoài, với mức thu nhập tốt, Quốc bắt đầu những chuyến đi "dài hơi" hơn.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 3

"Có những thời điểm mình làm 5 việc cùng lúc, nhưng lập trình viên vẫn là nghề chính mang lại mức thu nhập ổn định hàng tháng, khiến mình không quá lo lắng về tài chính dù những công việc khác thuận lợi hay không", Quốc cho biết.

Mỗi chuyến đi anh thường không lên kế hoạch từ trước mà muốn biến chúng thành cuộc phiêu lưu giống như cái tên tự đặt cho mình "Kẻ du mục". Tên gọi này xuất phát của một từ vựng mới "Digital Nomad" (tạm dịch: dân du mục kỹ thuật số), thường để chỉ những người thường xuyên xê dịch, chỉ cần có Internet là làm việc. Anh coi nơi nào cũng là nhà, đi tới đâu cũng sống được.

Đến nay, khi nguồn tài chính ổn định hơn, Quốc duy trì đều đặn những chuyến đi hàng năm. Thay vì đến những khu nghỉ dưỡng xa hoa, khách sạn có dịch vụ cao cấp, chàng lập trình viên 9X lại thích "thả mình" ở vùng sa mạc khô cằn, đến những dãy núi tuyết thiếu oxy và khí hậu khắc nghiệt, hay trải nghiệm cùng bộ lạc ít người ở châu Phi.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 4

"Với thu nhập của mình, việc mua nhà và xe không có gì xa vời. Nhưng tuổi trẻ chỉ đến một lần rồi đi. Dù có 10 ngôi nhà hay chục chiếc xe cũng không đánh đổi được tuổi trẻ, mua những trải nghiệm sống", Quốc thẳng thắn bộc bạch.

Và những trải nghiệm khó tìm được anh tận hưởng một cách chậm rãi, để rồi Quốc dự định sẽ viết lại câu chuyện đời mình trong một cuốn sách cùng tên.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 6

Dù đã đặt chân tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chàng trai 9X không mấy để ý tới những con số. Anh cho rằng, quan trọng nhất vẫn là việc bản thân được trải nghiệm những gì. Có những nước anh ở lại một vài tháng. Hay như Nepal, Quốc dừng chân tới 4 tháng mà vẫn muốn quay lại lần nữa.

Suốt nhiều năm, anh không còn nhớ mình đã có bao nhiêu chuyến đi, chi bao nhiêu tiền cho "trải nghiệm cuộc đời". Nhưng mỗi hành trình lại mang đến vô số bài học về văn hóa, lịch sử, địa lý, những cảm xúc khó quên bên cạnh không ít biến cố tưởng chừng "cuộc đời chấm dứt".

"Có những trải nghiệm là vô giá. Mình từng thực hiện hành trình vượt biên giới từ Ethiopia tới Kenya bằng đường bộ, đi qua nơi xảy ra bạo loạn và khủng bố. Thậm chí ngay tại thời điểm đó, chiến tranh vẫn nổ ra, nhưng mình được trải nghiệm cách chính phủ kiểm soát bạo loạn tại vùng biên giới thế nào. Rồi có lần trong 48 tiếng mình phải đổi xe liên tục suốt 8 lần, là vô số những điều hay, cái lạ được mắt thấy tai nghe trong suốt hành trình dài", Quốc tâm sự.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 8

Để đặt chân tới những bộ lạc ở châu Phi, Quốc cho biết, đó là cả hành trình dài nhiều thử thách, phải bay nhiều chặng và di chuyển trên nhiều chuyến xe. Tại đây, anh được tận mắt gặp gỡ Hamar hay còn gọi là bộ lạc đất sét sống du mục trong rừng.

Phụ nữ Hamar rất dễ nhận diện bởi kiểu tóc đặc trưng, bôi đất sét lên người để làm đẹp với những chiếc vòng cổ đeo suốt đời. Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là việc tận mắt chứng kiến những cô gái trẻ trong bộ lạc tình nguyện bị quất roi lên người đến bật máu mà không hề thể hiện cảm giác đau đớn hay kháng cự trong nghi lễ trưởng thành.

Tại nơi hoang sơ và cư dân sống rải rác như Ethiopia hay một số quốc gia châu Phi khác, Quốc nhận thấy vật giá không đắt đỏ, nhưng nếu muốn trải nghiệm những thứ hay ho ở nhiều nơi lạ sẽ phải tốn hàng nghìn USD để thuê xe và các loại chi phí. Với kinh nghiệm dày dặn, anh thường chuẩn bị sẵn bánh mì hoặc đồ ăn nhẹ trong túi đề phòng trường hợp cần thiết.

Và một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất với anh là hành trình "sinh tử" trên "nóc nhà thế giới".

Đỉnh Everest với độ cao hơn 8.800m, có thể ngốn hàng tỷ đồng nếu muốn chinh phục. Thường thì các nhà leo núi hay đến đây vào khoảng thời gian ngắn ngủi trong hè. Nhưng Quốc lại chọn trải nghiệm vào mùa đông - thời điểm các trạm dừng chân chỉ lác đác người qua lại.

Điểm anh chinh phục là Everest Base Camp (EBC) với độ cao khoảng 5.400m - nơi dường như không quá khó vào mùa hè. Nhưng vào ngày đông khắc nghiệt, mọi khó khăn nhân lên gấp bội phần.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 9

" Với cái lạnh -25 độ C, mùa đông trên đỉnh núi cực kỳ thất thường. Trời đang nắng, nhưng bão tuyết có thể ập đến bất ngờ", anh kể.

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, Quốc không giữ được sức khỏe ổn định. Ốm liên tục nhiều ngày, lại không ăn ngủ nổi, nhưng anh vẫn quyết định leo cùng một bạn người Mỹ.

Cả hai leo núi độc lập và trong quá trình đi thường tách riêng. Khi một mình đứng giữa dãy núi cao vô tận, Quốc có cảm giác như đang lạc vào đại dương mênh mông. Bốn phương tám hướng đều thấy tuyết phủ kín lối. Do không phải là người bản địa nên du khách rất khó xác định được vị trí bằng mắt thường. Chỉ cần đi nhầm, mọi thứ có thể kết thúc.

Và thực tế, Quốc đã đi lạc.

Ở độ cao 5.400m giữa điều kiện thiếu khí oxy, nhiệt độ hạ xuống âm hàng chục độ C khiến các thiết bị điện tử đều bị tắt nguồn vì quá lạnh, Quốc chỉ kịp gửi một tin nhắn cầu cứu kèm theo tọa độ mình đang đứng là điện thoại sập nguồn. Lúc đó, anh cũng không dám chắc định vị còn hoạt động để gửi tọa độ chính xác hay không.

Khi không còn thức ăn, nước uống và thiếu khí oxy, anh bất ngờ thấy một trạm dừng chân trước mắt. Nhưng khi cố leo lên cao để nhìn xuống, trạm dừng không còn nữa. Anh biết mình đã rơi vào trạng thái gặp ảo giác.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 12

Trên đường đi, Quốc nhìn thấy rất nhiều ngôi mộ nằm dưới tuyết trắng và thậm chí còn thầm nghĩ có thể sẽ xuất hiện một ngôi mộ của người Việt nằm lại đây. Khi bị ảo giác, anh dần mất nhận thức xung quanh, không còn biết gì nữa. Khoảnh khắc đó khiến anh tưởng rằng "cuộc đời mình chấm dứt tại đây".

May mắn, sau vài giờ đồng hồ, những người ở trạm dừng chân đã tìm thấy Quốc. Anh có đồ ăn, được sưởi ấm và đã sống sót.

Khi thoát khỏi khoảnh khắc sinh tử chỉ trong tích tắc, Quốc nhận thấy chuyến đi mang lại cho anh cảm giác chinh phục được một mảnh ghép quan trọng nhưng không thể thiếu được, để hoàn thành bức tranh toàn cảnh thế giới. Anh vẫn tiếp tục thử thách, đến với những mảnh ghép khác nhưng theo cách cẩn trọng hơn. Bởi mỗi trải nghiệm thực sự là bài học rất giá trị.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 13

Bên cạnh những chuyến đi nước ngoài, Quốc vẫn dành nhiều thời gian để khám phá vẻ đẹp của đất nước quê hương. Anh không thích dùng cụm từ "đi hết Việt Nam" cho quy chuẩn bản thân.

Quốc cho rằng, có người chỉ cần đi xuyên Việt sẽ được coi là đi hết, có người đặt ra tiêu chuẩn phải tới đủ các tỉnh thành trên cả nước mới "đủ chỉ tiêu". Còn với anh, chỉ cần đến những nơi mình thích từ bắc vào nam, dừng chân tại điểm mình yêu, thì có thể ghé thăm tới 10 lần hoặc hơn thế nữa.

9X Việt tới 40 nước: Không mua nhà, ô tô mà dành tiền du lịch tận hưởng - 14

Đà Nẵng, Hội An hay Ninh Bình đều là những điểm đến yêu thích của chàng trai 9X. Hay như Cao Bằng, vì quá mê thiên nhiên non nước ở mảnh đất vùng cao này, anh đã dành tới 6 tháng để trải nghiệm.

Con số hơn 40 quốc gia vẫn chưa dừng ở đó. Quốc sẽ vẫn tiếp tục theo đuổi hành trình vòng quanh thế giới của mình. Mỗi năm, anh luôn muốn bản thân có thêm trải nghiệm phiêu lưu mới, cảm nhận vẻ đẹp của tạo hóa ban tặng. Anh dự kiến sắp tới sẽ ghé thăm vùng đất châu Mỹ, nơi anh cho rằng ẩn chứa rất nhiều điều để khám phá.

Bài viết: Việt Hà

Thiết kế: Tuấn Huy