5 ngày nghỉ lễ: Tắc đường, chặt chém... “hành” du khách

(Dân trí) - Không như dự đoán, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, tại một số bãi biển: Cửa Lò, Sầm Sơn, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) không rơi vào tình trạng “quá tải”, tuy nhiên hiện tượng tắc đường, chèo kéo vẫn gây bức xúc cho nhiều du khách…

Theo phản ánh của các doanh nghiệp lữ hành đưa khách về các bãi biển miền Trung, dịp nghỉ lễ này mặc dù kéo dài trong 5 ngày nhưng lượng khách đến các bãi biển như: Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm không nhiều.

“Đến ngày 30/4, công ty vẫn có thể đặt phòng cho khách với giá hợp đồng. Hầu như khách sạn nào cũng còn phòng. Trong khi, vào năm trước thời điểm này, tại đây các doanh nghiệp không thể đặt phòng được mặc dù họ chấp nhận với giá cao”, giám đốc một doanh nghiệp lữ hành cho biết.

5 ngày nghỉ lễ: Tắc đường, chặt chém... “hành” du khách
Tại hai chợ cá Cửa Lò và Sầm Sơn hiện tượng gian lận vẫn xảy ra tràn lan (ảnh minh hoạ, nguồn Internet)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay nhiều người dân đã có những lựa chọn thông thái trong ngày nghỉ lễ. Thay vì đổ về các bãi biển truyền thống: Cửa Lò, Đồ Sơn, Sầm Sơn… khách du lịch lại lựa chọn các điểm đến khác.

Đảo Yến – Vũng Chùa năm nay là điểm đến mới của khách du lịch. Theo tìm hiểu, năm nay lượng khách du lịch theo tour về viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất đông.

Cùng với đó, các chương trình đến Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ, Miền Tây, Phú Quốc, giá cực hấp dẫn. Với hơn 7 triệu, khách có thể đi trọn tour 5 ngày 4 đêm với tour Sài Gòn – miền Tây. So với trước giá này đã giảm từ 1,5 đến 2 triệu đồng/người. Chính vì thế năm nay lượng khách được phân bổ đều không gây nên tình trạng quá tải như mọi năm trước đó.

Tuy nhiên, trong dịp nghỉ lễ này mặc dù đã “tránh” được hiện tượng quá tải trong các điểm du lịch, nhưng người dân đi du lịch lại “bức xúc” vì cảnh tắc đường.

Ngay từ bắt đầu kỳ nghỉ 29/4 – 30/4 trên suốt các tuyến đường quốc lộ 1A cũ hiện tượng tắc đường liên tục xảy ra. Đỉnh điểm có thời điểm ùn tắc kéo dài tới 30 km đoạn Thanh Hóa – Nghệ An, tình trạng này khiến nhiều doanh nghiệp du lịch bị trễ lịch trình từ 2h đến 5 h.

Để đối phó với tình trạng này, hiện nhiều doanh nghiệp lữ hành phải phát đồ ăn nhẹ cho du khách chống đói như bánh mỳ, xúc xích…Một số phương án khác đưa ra là dẫn khách đến một số quán ăn bình dân, song không phải là tối ưu bởi chất lượng ở những nhà hàng này không đảm bảo.

Quốc lộ 1 A cũ đoạn từ TP Vinh – Hà Tĩnh tắc từ chiều đến tối
Quốc lộ 1 A cũ đoạn từ TP Vinh – Hà Tĩnh tắc từ chiều đến tối
Quốc lộ 1 A cũ đoạn từ TP Vinh – Hà Tĩnh tắc từ chiều đến tối

Theo phản ánh, tình trạng tắc đường, mặt đường xấu đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới lịch trình tour của các công ty lữ hành, đặc biệt là gây ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý du khách trong đợt nghỉ lễ năm nay. Không chỉ tắc trong ngày đầu dịp nghỉ lễ, đến ngày 2/5 hiện tượng tắc đường vẫn xảy ra trên tuyến quốc lộ này.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn do tiến độ thi công trên đoạn đường này quá chậm, lực lượng cảnh sát giao thông mỏng, các phương tiện di chuyển lộn xộn tình trạng lấn đường, vượt ẩu liên tục xảy ra.

Cũng theo phản ánh của các doanh nghiệp, cùng với tắc đường tình trạng “chặt chém” tại các khu du lịch này vẫn xảy ra, nhưng “kín” hơn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại hai chợ cá Cửa Lò và Sầm Sơn hiện tượng gian lận vẫn xảy ra tràn lan. Mua 1kg mực khô, bà bán hàng có thể nói thẳng với khách giá 580 ngàn đồng là cân thiếu, 600 ngàn đồng mới là cân đủ. Song, thực chất hai loại giá đó vẫn thiếu từ 1 – 2 lạng.

Có thể cân của họ đã được điều chỉnh, cũng thể họ dùng thủ thuật dùng bì bọc hàng. Cua được trói bằng vô số các sợi cói được ngâm nước, mực được gói trong vô vàn giấy. Chỉ riêng “phần bao bì” đã chiếm tới 20-30% trọng lượng hàng.

Cùng với đó, vào dịp nghỉ lễ năm nay hiện tượng xe điện chèo kéo ở các bãi biển này khiến nhiều du khách sợ hãi. Nhiều du khách phản ánh: dọc các đường bãi biển Sầm Sơn, họ liên tục bị các lái xe điện, xe xích lô, xe ôm chào mời lôi kéo, gạ gẫm đến các cửa hàng mua sắm ở quanh khu du lịch.

Có những lái xe ôm còn nói thẳng với khách rằng; họ sẽ chở miễn phí từ khách sạn đến chỗ mua sắm cho khách, miễn là anh chỉ cần mua vài ba thứ ở đó.

Kể cả những lúc dừng xe xuống đi bộ, những người lái xe này vẫn kè kè theo khách không rời nửa bước, họ soi mói rất kỹ việc mua bán của khách. Điều này đã gây nên sự ức chế trong tâm lý của nhiều người khi về tới Sầm Sơn.

“Vì là người địa phương nên hầu hết những người lái xe này đã "ăn giơ" với các cửa hàng, họ theo khách như vậy là để xác minh khách đó là của mình”, HDV một công ty lữ hành tại Hà Nội khi đưa khách về Sầm Sơn chia sẻ.

Song An - Minh Phan