5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy

Vẻ đẹp của những loài hoa ấy khiến Hà Nội như một bức tranh đầy màu sắc.

Mùa hè ở Hà Nội nắng chói chang, không khí oi bức khiến người ta sợ hãi mỗi khi phải ra đường vào những buổi trưa hè. Rồi từ trên trời, những đám mây đen kéo đến mang theo cơn mưa rào xoa dịu cái nóng. Hà Nội là thế, đỏng đảnh như một nàng thiếu nữ.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 1

Phải lang thang trên từng góc phố Hà Nội, người ta mới cảm nhận hết được vẻ đẹp của Hà Nội mỗi khi hè về. Những con phố dài đông đúc người qua lại, ánh nắng le lói chiếu qua những khe lá. Mùa hè, mùa của những loài hoa thơm đầy màu sắc rực rỡ, dịu nhẹ...

Người ta có thể thong dong bước dưới hàng phượng vĩ đỏ rực, hàng bằng lăng tím ngắt mà lòng bồi hồi nhớ về tuổi học trò. Rồi bất chợt gặp những cây muồng hoàng yến với sắc vàng đặc trưng mà lòng đầy xuyến xao. Hoa loa kèn, hoa sen theo chân những người bán hàng rong len lỏi vào từng con phố, đưa hương nồng hòa quyện trong gió hè.

Hoa loa kèn trắng tinh khôi

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 2

Loài hoa này thường nở vào tháng 4 – khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ. Khi thời tiết bắt đầu ấm lên, những tia nắng hạ le lói cũng là lúc hoa loa kèn nở rộ.

Những bông hoa loa kèn theo chân người bán hàng rong vào phố Hà Nội. Hoa trắng tinh khôi ngự trên những chiếc xe đạp cũ kỹ màu thời gian đã trở thành biểu tượng của tháng tư.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 3

Nụ hoa e ấp mang đến vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết. Hương thơm dịu nhẹ theo gió hè len lỏi vào không khí khiến con người ta khoan khoái hơn khi đi trên đường.

Phượng vĩ đỏ rực lửa

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 4

Hoa phượng thường gắn với tuổi học trò, mùa tan trường, ấy là mỗi khi mùa hè đến những cô cậu sinh viên, học sinh lại bịn rịn chia tay nhau để nghỉ hè, chuyển cấp.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 5

“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng. Em chở mùa hè của tôi đi đâu? Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”... Những câu hát đầy tâm tư trong bài Phượng Hồng của tác giả Vũ Hoàng nói về chuyện tình yêu của tuổi học trò, chia tay nhau trên sân trường trong mùa phượng vĩ rụng đầy sân.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 6

Ở Hà Nội, rất nhiều con đường rực rỡ hoa phượng như: Láng, Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, Hồ Tây, Hồ Gươm… Trong cái nắng tháng 5 ở Hà Nội, sắc phượng đỏ rực vẽ lên nền trời xanh như những đốm lửa. Đi thong dong dưới tán phượng xanh mát cùng những chùm hoa đỏ rực mà lòng người bao xuyến xao.

Bằng lăng tím cả một góc trời

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 7

Tháng 5 về, ngoài hoa phượng vĩ đỏ rực, Hà Nội cũng khoác lên mình “chiếc áo tím biếc bằng lăng”. Giữa cái nắng vàng ươm đầu hè, những bông hoa bằng lăng kết thành chùm, tím rực rỡ cả một góc trời.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 8

Một số con đường rợp bóng bằng lăng như: Kim Mã, Trần Thái Tông, Duy Tân… Những cây hoa chen nhau nở, chỉ thấy nặng trĩu hoa chứ chẳng thấy màu xanh của lá đâu. Cánh hoa mềm mại nhuộm màu tím biếc.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 9

Cứ qua mỗi trận mưa, màu tím dần phai nhạt đi, rụng rơi đầy gốc.

Muồng hoàng yến nhuộm vàng mùa hè nắng cháy

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 10

Len lỏi qua các tuyến phố ở Hà Nội dịp này, người ta vẫn bất chợt nhận ra những chùm hoa vàng tuyệt đẹp. Cái tên muồng hoàng yến nghe vừa kiêu sa, vừa mỹ miều giống như cái tên của nó vậy.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 11

Chẳng biết có phải vì màu vàng óng ả mà loài hoa này được chọn làm quốc hoa của đất nước xứ sở chùa vàng Thái Lan. Có lẽ với nhiều người, cái tên Muồng hoàng yến vẫn còn xa lạ lắm nhưng ở Hà Nội, loài hoa này đã tồn tại nhiều năm.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 12

Cùng với hoa phượng, hoa bằng lăng, muồng hoàng yến là loài hoa ngự trị trong mùa hè khiến Hà Nội giống như một bức tranh với những loài hoa đẹp nhất.

Sen hồng chúm chím trong nắng hạ

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 13

Mùa hè đến cũng là lúc những bông sen hồng khoe sắc thắm dịu dàng. Hoa sen, loài hoa có cả sắc lẫn hương mang đến cho không khí ngày hè sự tươi mát, dịu nhẹ.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 14

Ở Hà Nội, đầm sen Tây Hồ, Xuân Đỉnh là nơi tụ họp của nam thanh, nữ tú mỗi khi tháng 6 về. Đây cũng là lúc những thiếu nữ xúng xính váy áo đến hồ tạo dáng bên sen để lưu lại những khoảnh khắc xuân thì.

5 loài hoa khiến Hà Nội thơ hơn giữa mùa hạ cháy - 15

Những búp sen to khỏe sẽ được bó lại cẩn thận, nằm xếp yên trong lớp lá xanh theo chân những người bán hàng rong báo hiệu mùa hè đã đến rực rỡ.

Theo Triệu Quang

Dân Việt