35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Cầu thang Haiku ở Mỹ, làng đánh cá Jericoacoara ở Brazil hay hầm mộ Capuchin Crypt ở Ý, đều là những địa điểm du lịch lạ, thậm chí là... ớn xương mà bạn chưa bao giờ nghe đến.

Sau đây là 35 địa điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến:
 
35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Cầu thang Haiku nằm ở độ cao 756 m tính từ thung lũng Haiku đến đỉnh ngọn ngúi Pu’u Keahi A Kahoe với 4.000 bậc thang. Hải quân Mỹ đã xây dựng cây cầu vào năm 1943 khi Thế chiến 2 đang diễn ra nhằm xây dựng trạm thu sóng vô tuyến.
35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên trong lành, quần đảo Lofoten của Na Uy là một trong những điểm đến nằm trên vòng Bắc Cực đang được nhiều du khách quan tâm.

35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Thiên đường bị cô lập – bãi biển Jericoacoara (cách thủ đô Brazil 300km), một trong những địa điểm được cho là thơ mộng nhất Brazil. Những cồn cát cao chót vót với cảnh tưởng yên bình của hoàng hôn sẽ nán lại trong kí ức du khách lâu hơn bao giờ hết.

35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Nằm dưới nhà thờ Santa Maria della Concezione dei Cappuccini ở Rome (Ý) là khu hầm mộ để hài cốt được gọi là Crypt Capuchin, lưu giữ hài cốt của khoảng 4.000 tu sĩ, được sắp xếp một cách nghệ thuật

35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Các hang băng thuộc công viên quốc gia Apostle Islands National Lakeshore - nơi có cấu tạo địa chất sa thạch đủ sắc màu đỏ, cam hoặc vàng đậm, là địa điểm thú vị cho những ai thích phiêu lưu trong băng giá
35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Ranakpur là ngôi đền dành riêng thờ thần Adinatha của đạo Jain. Ngôi đền nguy nga nằm trên một sườn đồi, được đỡ bởi 1.444 cây cột trụ bằng đá cẩm thạch chạm khắc tinh tế.

35 điểm du lịch lạ mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P1)

Waiotapu là một hồ nước có lớp địa chất rất đặc biệt khi trên bề mặt là vô số các bong bóng, bọt khí do hơi nước và hơi gas thoát ra từ lòng đất tạo nên

Theo
 
Theo Bảo Toàn
Một thế giới/BI