3 hồ nước đẹp như tiên cảnh được ví là “Tuyệt tình cốc” ở Việt Nam

(Dân trí) - Hồ nước xanh như ngọc ở An Sơn (Hải Phòng), Động Am Tiên (Ninh Bình) và hồ nước ở Suối Cạn (Đà Lạt) được nhiều người ví như “Tuyệt tình cốc” Việt Nam nhờ phong cảnh nên thơ, trữ tình và màu nước xanh tự nhiên.

Hồ nước xanh như ngọc ở An Sơn – Hải Phòng

Hồ nước có màu xanh ngọc rộng khoảng 10ha ở xã An Sơn (Hải Phòng). Ảnh: @_quynh511_
Hồ nước có màu xanh ngọc rộng khoảng 10ha ở xã An Sơn (Hải Phòng). Ảnh: @_quynh511_
Trước đây, đây là khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Ảnh: @quachmy287
Trước đây, đây là khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Ảnh: @quachmy287

Khoảng 2 năm trở lại đây, hồ nước xanh ở xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) trở nên nổi tiếng và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh. Hồ nước có diện tích rộng trên 10ha, có màu xanh ngắt được bao bọc bởi dãy núi đá vôi Trại Sơn.

Trước đây, đây là khu vực khai thác đá phục vụ sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Hồ nước này sau đó bị bỏ hoang, trở thành hồ đá âm, có màu xanh ngắt, độ sâu từ 30-40m. Điều đặc biệt, màu xanh của hồ nước còn thay đổi theo màu của mây trời.

Hiện nay, khu vực này đã được treo biển cảnh báo, cấm đến gần để đảm bảo an toàn cho du khách
Hiện nay, khu vực này đã được treo biển cảnh báo, cấm đến gần để đảm bảo an toàn cho du khách

Chính nhờ vẻ đẹp độc đáo mà hồ nước này cũng được cư dân mạng đặt biệt hiệu là “tuyệt tình cốc Hải Phòng”. Tuy nhiên, do mực nước hồ khá sâu vách đá lại cheo leo, nhiều đoạn có thể sụt xuống bất cứ lúc nào nên chính quyền địa phương thực hiện cắm cọc bê tông, rào lưới B40 và treo biển cấm du khách tới tham quan.

Tuyệt tình cốc đẹp như tiên cảnh ở Ninh Bình

Khung cảnh nên thơ, hùng vĩ của độc Am Tiên (Ninh Bình). Ảnh: @thanhnagi
Khung cảnh nên thơ, hùng vĩ của độc Am Tiên (Ninh Bình). Ảnh: @thanhnagi

Thời gian gần đây, Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình được nhiều người biết đến như "Tuyệt tình cốc" của Việt Nam với vẻ đẹp thơ mộng và bí ẩn.

Tương truyền nơi đây trước kia là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, đồng thời có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành cuối đời. Ảnh: @rosalie703
Tương truyền nơi đây trước kia là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, đồng thời có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành cuối đời. Ảnh: @rosalie703

Động Am Tiên có mặt quay về hướng Tây, từ cửa động phóng tầm mắt về mặt trời lặn là hồ nước rộng lớn mà dân gian gọi là Ao Giải - thả sen, súng, cá rô Tổng Trường và rùa. Nước ở đây đặc biệt trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy rong rêu. Đường đến động khá hiểm trở bởi phần lớn động Am Tiên được bao bọc bởi những dãy núi cao dựng đứng, là một thung lũng ngập nước nằm giữa lưng chừng núi.

Nước ở đây đặc biệt trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy rong rêu. Ảnh: Phi Ba Tơ
Nước ở đây đặc biệt trong xanh, có thể nhìn thấy tận đáy rong rêu. Ảnh: Phi Ba Tơ

Tương truyền nơi đây trước kia là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, đồng thời có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành cuối đời.

Để đi đến đây, từ quốc lộ 1A hướng vào thành phố Ninh Bình, bạn rẽ trái vào khu danh thắng Tràng An hoặc Bích Động chạy men theo đường tỉnh 491C sẽ đến được Am Tiêm. Ở đây có bảng chỉ dẫn đường khá chi tiết nên rất dễ đi.

“Tuyệt tình cốc” ở Đà Lạt

Một hồ nước có màu xanh như ngọc ở thôn Suối Cạn, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng trở thành điểm “check-in” lý tưởng, thu hút đông khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Vẻ đẹp của hồ nước được ví như “tuyệt tình cốc” ở Việt Nam.

Hồ nước thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: @8katelin8
Hồ nước thuộc xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: @8katelin8

Theo nhiều người dân địa phương, hồ nước trước đây là mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang. Sau thời gian không khai thác, mưa và các mạch nước ngầm đọng lại tạo nên hồ nước có màu xanh ngọc bích đẹp mắt.

Bao bọc hồ nước là những vách đá lởm chởm, cao sừng sững khiến cho khung cảnh nơi đây vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.

Khung cảnh ở đây nên thơ đẹp như tiên cảnh. Ảnh: @thanhtunghoangkim
Khung cảnh ở đây nên thơ đẹp như tiên cảnh. Ảnh: @thanhtunghoangkim

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 50km, đường đến khu vực "Tuyệt tình cốc" phải vượt qua quãng đường rừng gập ghềnh, nhiều đá và dốc quanh co. Để đảm bảo an toàn bạn nên lựa chọn xe số gầm cao, máy khỏe khi di chuyển.

Theo nhiều người dân địa phương, hồ nước trước đây là mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang.
Theo nhiều người dân địa phương, hồ nước trước đây là mỏ đá hoa cương bị bỏ hoang.

Từ trung tâm Đà Lạt, bạn chạy xe đến cổng Làng Cù Lần, sau đó đi tiếp khoảng 400m, rẽ tay trái vào đoạn đường đá. Đi hết đoạn đường đá, gặp ngã ba, bạn tiếp tục rẽ trái, từ đây bạn có thể hỏi người dân đường lên hồ của mỏ đá.

Xung quanh khu vực “Tuyệt tình cốc” không có hàng quán hay các dịch vụ nhà nghỉ phục vụ du khách nên bạn cần chủ động chuẩn bị đồ ăn, lều trại và các vật dụng cá nhân nếu muốn lưu lại đây.

Hiệp Nguyễn

Ảnh: instagram