Vụ chuột "chễm chệ" trên túi bún ở Hà Nội: Xử phạt chủ quán

Minh Nhân

(Dân trí) - UBND phường Phương Mai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán bún về các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 22/7, lãnh đạo UBND phường Phương Mai (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán có chuột "chễm chệ" trên túi bún. 

Theo quyết định xử phạt, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (66 tuổi, chủ quán) bị xử phạt 2.250.000 đồng về các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Cụ thể các hành vi vi phạm: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định để bày bán thức ăn; thức ăn không được che đậy, ngăn chặn bụi bẩn; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay.

Vụ chuột chễm chệ trên túi bún ở Hà Nội: Xử phạt chủ quán - 1

Hình ảnh con chuột ngồi chễm chệ trên túi bún khiến người xem "rùng mình" (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, ngày 19/7, mạng xã hội lan truyền đoạn video "con chuột ngồi chễm chệ trên túi bún" tại một quán bún vỉa hè trên địa bàn phường Phương Mai khiến người xem "rùng mình".

Đoạn video được một người giao hàng quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Anh này cho biết trong lúc đợi lấy hàng, đã trông thấy một con chuột to bằng cổ chân, đứng rất gần bà chủ và vị trí chế biến món ăn.

Từ ngày 19 - 20/7, UBND phường Phương Mai đã thành lập Đoàn kiểm tra, xác định chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Ngọc Bích. Quán ăn của bà Bích bán vỉa hè trong khu dân cư ngõ 4 phố Phương Mai, chuyên kinh doanh bún mọc, bún chân giò.

Vụ chuột chễm chệ trên túi bún ở Hà Nội: Xử phạt chủ quán - 2

Chính quyền đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ quán về các hành vi gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm (Ảnh cắt từ video).

Trong quá trình làm việc, bà Bích thừa nhận do tất bật chuẩn bị các suất ăn cho khách nên không nhìn thấy con chuột trên túi bún ở phía sau lưng. Sau vụ việc, bà nói rất "suy sụp và áp lực".

Chủ quán cho biết đã gắn bó với nghề bán bún chân giò 28 năm nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh chuột bò vào túi bún.

"Sau sự việc tôi đã dừng bán hàng, tắt ứng dụng giao đồ ăn. Hai ngày nay, tôi mệt mỏi, không thể chợp mắt nổi", bà Bích phân trần.