Thơ mộng ngôi làng bước ra từ cổ tích

(Dân trí) - Nếu từng ước ao được sống trong khung cảnh nên thơ của miền cổ tích, bạn có thể sẽ muốn một lần đặt chân đến làng Giethoorn, còn được biết đến cái tên "Venice của Hà Lan" nơi người ta không di chuyển trên những con đường...

Được tìm thấy vào khoảng năm 1230, Giethoorn là nơi nhiều người mơ ước. Ngôi làng không có bất cứ phương tiện giao thông hiện đại nào. Tại đây người ta chỉ di chuyển trên những con kênh, và 176 cây cầu.

Du khách tới đây phải để xe ngoài làng và đi bộ hoặc đi thuyền (chủ yếu là những con thuyền "thầm thì" - không có tiếng ồn động cơ) vào trong. Tiếng ồn thường thấy nhất ở đây chỉ là tiếng vịt kêu hay tiếng chim.


Ngôi làng không có đường sá

Ngôi làng không có đường sá

Thơ mộng ngôi làng bước ra từ cổ tích - 2


Phương tiện di chuyển thông dụng nhất là những con thuyền thầm thì

Phương tiện di chuyển thông dụng nhất là những con thuyền "thầm thì"


Bởi thế làng rất thanh bình

Bởi thế làng rất thanh bình


Âm thanh ồn ĩ nhất bạn có thể nghe là tiếng vịt

Âm thanh ồn ĩ nhất bạn có thể nghe là tiếng vịt


hay tiếng chim những khi không có nhiều du khách

hay tiếng chim những khi không có nhiều du khách


Những cư dân đầu tiên khi tìm thấy ngôi làng vào năm 1230 thấy nó có nhiều mỏ than bùn. Họ đào giếng khai thác. Qua nhiều năm, những miệng giếng hóa thành hồ.

Những cư dân đầu tiên khi tìm thấy ngôi làng vào năm 1230 thấy nó có nhiều mỏ than bùn. Họ đào giếng khai thác. Qua nhiều năm, những miệng giếng hóa thành hồ.


Ngôi làng có 176 cây cầu, điểm xuyết thêm sự sinh động cho miền cổ tích

Ngôi làng có 176 cây cầu, điểm xuyết thêm sự sinh động cho miền cổ tích

Thơ mộng ngôi làng bước ra từ cổ tích - 9

Thơ mộng ngôi làng bước ra từ cổ tích - 10

Huyền Anh
Theo Boredpanda