Sẻ chia với người dân về quê hộp cơm, chai xăng, bọc bánh

Cao Xuân Lương- Trúc Nguyên

(Dân trí) - Những ngày qua, hàng chục ngàn người dân miền Tây ở các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ về quê tránh dịch. Khi về đến quê hương, những người này đã được người dân địa phương đón tiếp ân tình, chu đáo.

Bắt đầu ngày 3/10, Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng (TP Sóc Trăng) và nhà xe Tâm Phong (Bến xe Trung tâm tỉnh Sóc Trăng) nổi lửa nấu mỗi ngày trên 2.400 suất cơm để hỗ trợ những người đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng và Trường Cao đẳng nghề Sóc Trăng.

Sẻ chia với người dân về quê hộp cơm, chai xăng, bọc bánh - 1

Nhà chùa cùng nhà xe tổ chức nấu cơm cho người dân ở khu cách ly tập trung (Ảnh: CTV)

Được biết, cơm sau khi nấu xong được cho vào hộp và được nhà xe Tâm Phong cho người chở ngay đến các khu cách ly bàn giao cho lực lượng phục vụ để bộ phận này chuyển cơm vào tận phòng cho người đang thực hiện cách ly khi cơm còn nóng sốt.

Bên cạnh đó, tại phường 2 (thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng), nơi có tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (bắt đầu từ TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) về tới Cà Mau), hàng ngày có rất nhiều người dân của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau từ các tỉnh, thành phố có dịch trở về địa phương tránh dịch.

Để chia sẻ khó khăn và động viên bà con, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường cùng các tổ chức, đoàn thể phường đã vận động các nhà hảo tâm và người dân địa phương chung tay góp sức để tặng quà cho người dân về từ vùng có dịch.

Sẻ chia với người dân về quê hộp cơm, chai xăng, bọc bánh - 2

Chuẩn bị bánh dừa để tặng người dân về quê (Ảnh: CTV).

Ông Võ Văn Bé, Chủ tịch UBND phường 2 (thị xã Ngã Năm) cho biết: "Bà con đi xe máy là chủ yếu, lại đi suốt ngày, suốt đêm, ít có điều kiện dừng lại ven đường vì các địa phương cũng tăng cường công tác phòng, chống dịch. Vì thế, chúng tôi vận động hỗ trợ những phần quà rất thiết thực như bánh, kẹo, sữa hộp, xôi, nước uống đóng chai, áo mưa.

Việc làm này được thực hiện từ chiều 4/10. Đến nay, cán bộ, nhân dân phường 2 đã tặng bà con về quê được gần 1.200 lít xăng, 300 hộp xôi, 300 ổ bánh mì, 50 thùng nước uống đóng chai, 30 thùng sữa hộp và 150 chiếc áo mưa".

Theo lãnh đạo phường 2, việc hỗ trợ như vậy để giúp bà con về quê được thuận lợi và yên tâm hơn. Đồng thời cán bộ cũng nhắc nhở bà con nhớ tuân thủ các quy định phòng, chống dịch trên đường đi cũng như khi về đến quê hương.

Sẻ chia với người dân về quê hộp cơm, chai xăng, bọc bánh - 3

Hỗ trợ xăng cho người dân về quê bằng xe máy (Ảnh: CTV).

Anh Trần Hoàng Dương (quê tỉnh Bạc Liêu) cùng vợ về từ tỉnh Bình Dương. Hai vợ chồng đã nhận được quà là xăng, bánh, sữa hộp. Anh Dương xúc động nói: "Vợ chồng tôi đi từ Bình Dương về quê, chạy xe máy liên tục nên thấm mệt. Về đến đây rất bất ngờ khi được các anh các chị tặng quà, xúc động lắm. Vợ chồng tôi cảm ơn các anh các chị rất nhiều".

Tại Đồng Tháp, mấy ngày qua, 10 thành viên đội xung kích tình nguyện Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc, đã "lập chốt"  trên tuyến quốc lộ 80 để hỗ trợ dòng người hồi hương.

Theo đó, từ 2-5/10, vào khoảng 20h đêm đến tận 3h sáng hôm sau, trên 10 thành viên Đội xung kích tình nguyện Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc có mặt tại Vòng xoay Cái Cỏ trên Quốc lộ 80 (thuộc ấp Phú Đông xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc) để trao những phần thức ăn, nước uống miễn phí cho bà con về quê bằng xe gắn máy. 

Đây là những phần quà được anh Võ Văn Thắng (54 tuổi), thành viên của Đội xung kích tình nguyện Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc cùng với một số nhà hảo tâm chuẩn bị từ khoảng 14h chiều mỗi ngày.

Anh Thắng cho biết thêm, ngoài việc hỗ trợ thức ăn, nước uống cho người dân, thành viên trong nhóm còn hỗ trợ nhiều trường hợp xe hư, lốp xe bị thủng sẽ được hỗ trợ sửa và thay vỏ, ruột miễn phí. 

Sẻ chia với người dân về quê hộp cơm, chai xăng, bọc bánh - 4

10 thành viên đội xung kích tình nguyện Hội Chữ thập đỏ TP Sa Đéc, có mặt xuyên đêm hỗ trợ cơm, nước uống,… và tặng tiền cho người hồi hương đổ xăng.

Cũng với tấm lòng sẻ chia vất vả của bà con khi về quê, chị Lê Thị Thu Hằng, Chủ quán Cà phê Hoa Sứ (phường 1, TP Sa Đéc) đã có mặt trong đêm 4/10 hỗ trợ 150 người dân hồi hương mỗi người 200.000 đồng, đổ xăng.

Do gặp nhiều khó khăn từ dịch bệnh, sau 5 năm làm công nhân ở Đồng Nai, trên hành trình hơn 300 cây số về quê ở tỉnh An Giang, anh Nguyễn Văn Chiến (39 tuổi) cùng với vợ gặp sự cố xe gắn máy bị hư trong đêm và đã được hỗ trợ sửa chữa kịp thời.

Anh Nguyễn Văn Chiến, chia sẻ: "Vỏ xe bị thủng lốp cách đây vài kilomet, tìm thợ sửa mà không có. Khi dẫn xe đến đây, vợ chồng tôi được các anh chị hỗ trợ sửa xe tôi thấy mừng lắm. Nhà hảo tâm còn hỗ trợ 200 ngàn đổ xăng, những việc làm này rất có ý nghĩa với vợ chồng tôi và những người dân bất đắc dĩ phải hồi hương như vợ chồng tôi".