Rộn ràng phiên chợ vùng biên ngày cuối năm

(Dân trí) - Dù mới sáng tinh mơ thế nhưng phiên chợ thị trấn Mường Lát đã đông kín người.  Người dân ở khắp các bản làng đã tụ họp về đây, kẻ mua, người bán khiến cho không khí Tết ở vùng biên cương này càng thêm rộn ràng hơn bao giờ hết.

Thị trấn Mường Lát những ngày cuối năm Mậu Tuất khá sôi động, nhất là kể từ ngày đưa ông Công, ông Táo về trời. Ngày nào cũng có hàng chục chuyến xe chở hàng hóa Tết từ dưới xuôi lên để phục vụ nhu cầu của đồng bào.

51068969_514021579004310_3699512982837919744_n.jpg
51311646_554787385019444_1564885769682681856_n.jpg

Sáng sớm, phiên chợ thị trấn Mường Lát đã đông như trẩy hội.

Ngoại trừ những cành đào rừng, đào đá vốn là “đặc sản” của mảnh đất Tây Tiến này được bày bán khắp nơi, thì những cây quất, chậu hoa lan, hoa cúc và nhiều loại hoa khác được đưa từ dưới xuôi lên đã tô điểm thêm những gam màu sặc sỡ cho không khí chuẩn bị đón xuân mới Kỷ Hợi của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Ngoài những mặt hàng được đưa từ xuôi lên thì những mặt hàng mang đậm màu sắc vùng cao như: thổ cẩm, mật ong rừng, cơm lam, xôi ngũ sắc, ngô, khoai, sắn, cá suối nướng, bánh ú, bánh chưng, thịt gà, rau dớn rừng, rau tóc tiên, thịt trâu, bò khô, thịt lợn nướng, măng chua.. cũng được người dân bản mang ra bày bán.

Bên cạnh đó, các sạp trang sức vùng cao cũng vô cùng phong phú, thiên về bạc hợp với phong cách của người dân tộc vùng miền. Những sạp hàng bán vải vóc, quần áo  không thể thiếu những bộ đồ truyền thống của đồng bào các dân tộc Mông, Thái, Dao…

50623510_2013612808720831_8642746789771870208_n.jpg
51366931_610045562741687_5611710466867855360_n.jpg
51026327_1540025936141881_8707847116610863104_n.jpg

Tấp nập kẻ bán, người mua...

Riêng khu vực trao đổi, mua bán gia súc, gia cầm được bố trí một góc riêng, cũng rất nhiều loại: gà, dê, nhưng nhiều nhất vẫn là lợn mán bởi vùng núi này, người dân chủ yếu nuôi lợn mán.

Ghi nhận tại phiên chợ vùng cao Tén Tằn, cũng khi còn tờ mờ sáng đã có hàng trăm người dân từ các bản vùng cao xuống đến chợ. Nhiều người phải vượt cả chục km đường rừng núi hiểm trở, gùi hàng hóa xuống họp chợ. Ở phiên chợ này, hàng hóa cũng khá phong phú về chủng loại. Đặc biệt vào dịp Tết, các mặt hàng như thổ cẩm, rượu cần, thịt lợn, gà, vịt, lá dong, nhiều loại ra, củ, quả là sản vật của địa phương được bày bán khá nhiều.

51172461_358364568084062_7927904587783077888_n.jpg
50885267_2005446079576398_6861958099360546816_n.jpg

Những hàng hóa mang đậm màu sắc vùng cao được bày bán nhiều trong dịp Tết.

Chị Lò Thị Ánh, bản Lát, xã Tam Chung chia sẻ: "Năm nay do bị ảnh hưởng của lũ nên gia đình chỉ thu hoạch được một ít nếp nương đủ để ăn Tết thôi, không có nhiều mang bán như mọi năm. Dù khó khăn nhưng cũng cố gắng sắm cho con cái bộ áo đẹp để đi chơi, cả năm mới có một cái Tết mà".

Càng những ngày cận Tết, những phiên chợ nơi vùng cao này lại càng thêm nhộn nhịp. Trên khắp các nẻo đường về bản, hình ảnh người người xúng xính váy áo gùi lỉnh kỉnh đồ đạc, tạo nên một không khí vui tươi, xua đi cái nghèo đói, xua đi cả những lo toan, mất mát sau trận lũ lịch sử cách đây mới 5 tháng trước.

Bình Minh