Pakistan: lần đầu đàn ông được xem đàn bà… đá bóng

(Dân trí) - Kể từ khi giải bóng đá nữ đầu tiên tổ chức ở đất nước đạo Hồi, Liên đoàn bóng đá Pakistan (PFF)đã nghiêm cấm đàn ông con trai một thân một mình đến sân vận động. Muốn xem, họ buộc phải dẫn theo cả bầu đoàn thê tử.

Giờ thì tình hình có vẻ sáng sủa hơn. “Ai thích thì cứ việc đến xem. Chúng tôi đã có biện pháp đảm bảo an ninh và sắp xếp chỗ ngồi hợp lý cho tất cả mọi người” - ông Mir Farooq, giám đốc kỹ thuật PFF khẳng định.

 

“Chúng tôi ủng hộ tinh thần thể thao của chị em phụ nữ, nhưng mặt khác cũng rất lo ngại những vấn đề tế nhị có thể phát sinh xung quanh hoạt động này”.

 

Thời nay, phụ nữ ở Pakistan không còn bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Họ được phép tham gia vào các môn thể thao như bóng đá, cricket, nhưng phải tuân theo những quy định nghiêm ngặt về trang phục, và tất nhiên, phải “cách ly” hoàn toàn khỏi đàn ông.

 

Ví dụ như chơi bóng đá, chị em bắt buộc phải mặc quần dài rộng lùng thùng, áo dài tay. Trọng tài điều khiển trận đấu phải là nữ, được hỗ trợ bởi 2 trợ lý, một nam một nữ.

 

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Tariq Lutfi hồ hởi cho biết: ngày càng nhiều chị em nô nức rủ  nhau tham gia môn thể thao vua, nhất là sau sự kiện World Cup. Do đó, năm nay có 12 đội tranh giải, thay vì 8 đội lẻ tẻ như năm ngoái.

 

Thùy Vân

Theo Reuters