Ông 70 yêu bà 84

Tình yêu không có tuổi! Vì vậy, dù đã 70 nhưng cụ ông Hoàng Tiên Hòa vẫn quyết định làm lễ thành hôn với cụ bà Tưởng Liên Anh (84 tuổi) vào ngày 21/4 tại thành phố Lưu Dương, Trung Quốc.

“Nào, xin mời quý vị ăn kẹo, hút thuốc!”, mặt mày rạng rỡ, cụ ông Hoàng Tiên Hoà ra sức mời khách, trong căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười nói. Bên cạnh ông là “cụ” dâu Tưởng Liên Anh năm nay 84 tuổi.

Sáng 21/4 vừa qua, sau cuộc tình marathon kéo dài tới 14 năm, hai cụ già đã đến Cục Dân chính thành phố Lưu Dương đăng ký kết hôn. Khi nhận được bản hôn thú, hai cụ đã mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

Cụ bà Tưởng Liên Anh là người khu Mai Hoa. Năm cụ 69 tuổi thì cụ ông không may qua đời. Sau đó, cũng có mấy người tìm đến muốn nối duyên với cụ nhưng cụ đều từ chối.

Năm 1991, việc quen biết ông Hoàng Tiên Hoà đã khiến cụ thay đổi hẳn suy nghĩ định sống một mình suốt quãng đời còn lại. Hôm đó, cô cháu gái ở thôn Hoàng Kiều mời bà ngoại đến nhà chơi. Thấy bà một mình cô đơn, cô cháu liền mời người hàng xóm là cụ ông Hoàng Tiên Hoà khi đó 56 tuổi sang chơi cho bà vui.

Qua nói chuyện, cụ Tưởng được biết năm trước, người vợ ông Hoàng đã mất để lại hai cha con ông sống dựa vào nhau. Hai người chuyện trò rất hợp.

Ông Hoàng vốn ít nói, giờ đây như cảm thấy đã tìm được tri kỷ. Trong hai ngày bà Tưởng ở nhà cháu gái, ông luôn qua lại để trò chuyện, tâm sự, hai người rất tâm đầu ý hợp. 

Khi bà Tưởng về nhà, cô cháu biếu bà gánh rau, ông Hoàng tình nguyện gánh rau giúp bà về nhà, trên đường, hai người lại vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Từ đó về sau, hai người thường xuyên qua lại thăm nhau. Lúc nông nhàn, ông Hoàng tranh thủ lên giúp bà Tưởng gánh nước, sửa nhà. Có lần bà bị đau răng, ông đã đưa bà đi viện, không những bỏ ra 1000 tệ để thuốc thang mà còn tận tình chăm sóc.

Hành động này đã khiến bà rất cảm động và hiểu thêm tấm lòng của ông. Bà chợt thấy, ở bên ông cuộc sống trở nên dễ chịu và thoải mái hơn trước nhiều.

Sau hai năm tìm hiểu, hai người già cô đơn đã quyết định về sống cùng nhau. Họ trở thành chỗ dựa của nhau, thành liều thuốc bổ của nhau. Lúc trái gió trở trời, người nọ lo cho người kia, lúc thường họ luôn quấn quýt không rời nhau.

Cơm sáng xong, hai người dắt tay nhau đi dạo rồi cùng đi chợ mua thức ăn về làm bữa trưa. Buổi tối, ông đun nước để bà ngâm chân trước khi lên giường... Trên khuôn mặt đôi uyên ương già luôn rạng ngời hạnh phúc. Những người hàng xóm nhận xét, hai cụ “ân ái phu thê” còn hơn khối cặp vợ chồng trẻ.

Do cụ bà tuổi cao, sức đã yếu, chỉ sống nhờ vào tiền bảo hiểm. Ông Hoàng cũng không dư giả gì, hộ khẩu lại ở nông thôn nên cuộc sống của họ rất khó khăn.

Dịp Tết năm ngoái, cán bộ khu phố đến thăm phát hiện cảnh ngộ của họ rất gian nan nên đã báo cáo với cơ quan hữu quan, giúp cụ ông chuyển hộ khẩu từ nông thôn lên thành phố. Để họ được sống với nhau một cách danh chính ngôn thuận, cán bộ khu phố đã động viên hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Bà Tưởng cười nói, thực ra hai người cũng đã nghĩ đến chuyện này từ lâu nhưng ngại tuổi già sức yếu, thủ tục lại phức tạp, nay nghe cán bộ khu phố nói sẽ giúp đỡ, bèn nghe theo ngay.

Theo Lan Hương
Tiền Phong