TP Huế:

Những phận người lặng lẽ mưu sinh trong đêm Đông mưa rét

(Dân trí) - Khi màn đêm bắt đầu buông xuống, những góc phố nhỏ ở TP Huế lại “co mình” trong giá rét mùa đông. Bất chấp giá rét, những con người dân vẫn thầm lặng cần cù để mưu sinh.

TP Huế từ đầu năm mới Dương lịch đến nay luôn lạnh lẽo, mưa tầm tã. Khi màn đêm xuống, các tuyến phố trở nên vắng vẻ nhưng không khó để bắt gặp những con người bình dị vẫn cặm cụi mưu sinh giữa trời mưa rét.

Chầm chậm đi trên cầu Phú Xuân, dưới sông Hương gió thổi lên từng đợt buốt giá, bà Thạnh đi xiêu vẹo đẩy xe bánh bao của mình về nhà. Nhà bà ở xa, cách trung tâm thành phố cả chục cây số. Trời mưa khiến chân tay run không thể đi xa được, bà tấp vội vào nơi đợi xe buýt để nghỉ tạm.

Bà bộc bạch: “Hôm nay lạnh mưa chân tay lại bệnh khớp nhưng vẫn phải đẩy xe đi kiếm đồng ra đồng vô. Mưa rét là việc của trời, việc mình mình cứ làm thôi”.

Bà Thạnh đẩy xe bánh của mình về nhà
Bà Thạnh đẩy xe bánh của mình về nhà

Bà Khuyên bán trứng lộn ở đường Chi Lăng đã vài năm. Đã ngoài 80 tuổi, mỗi tối bà khó nhọc cắp mẹt trứng từ nhà đến nơi bán, đi bộ vài cây số trong mưa lạnh. Chẳng có dù hay mái che, bà ngồi bên vỉa hè mặc mưa tạt gió thổi bên ánh đèn dầu nhỏ.

“Tuổi tôi già có sá gì đâu, nếu không có tiền thì sẽ không lo được cho các cháu ở nhà. Do con tôi đều đi làm xa để lại các cháu trong nhà cho tôi nuôi nên tôi phải cố gắng bán trứng lộn có tiền nuôi cháu”, bà Khuyên tâm sự.

Bà Khuyên bên rổ trứng lộn của mình
Bà Khuyên bên rổ trứng lộn của mình

22h khuya, tại tuyến đường Trần Phú, đường đã thưa vắng hơn nhiều. Chúng tôi bắt gặp một bóng người đứng trơ trọi bên xe đẩy bánh bao. Đó là dì Hương làm nghề này đã hơn 7 năm. Khi chúng tôi tới, xe bánh bao đã gần hết nên dì rảnh tay, vui vẻ nói chuyện: “Trời vừa mưa vừa lạnh, bệnh khớp mãn tính đau nhức không tài nào chịu được, nhưng chỉ cần bán được bánh là dì quên hết mọi mệt nhọc ngay à. Bình thường dì bán khoảng 100 chiếc bánh bao nhưng vào những ngày mưa, chỉ cần bán được 70 cái là mừng lắm rồi”.

Dì Hương đứng cạnh xe bánh bao của mình
Dì Hương đứng cạnh xe bánh bao của mình

Một đêm đi và cảm nhận, mới thấy người lao động vất vả thế nào để kiếm được đồng tiền từ sức lao động chân chính.

Quán chè Huế sáng đèn đêm khuya
Quán chè Huế sáng đèn đêm khuya
Xe bánh mỳ nóng hổi bán cho người ăn khuya
Xe bánh mỳ nóng hổi bán cho người ăn khuya
Quán bán gân kiệu hút khách
Quán bán gân kiệu hút khách
Những chuyến xe xích lô chở khách trong đêm mưa lạnh
Những chuyến xe xích lô chở khách trong đêm mưa lạnh
Bà Thạnh nghỉ ngơi ở trạm chờ xe buýt trên đường về nhà do quá lạnh
Bà Thạnh nghỉ ngơi ở trạm chờ xe buýt trên đường về nhà do quá lạnh

H.Tình - T.Cường – Đ.Dương