TP Huế:

Nhà vườn Huế tất bật sửa soạn đón Tết

(Dân trí) - Đi về các nhà vườn Phú Mộng, Kim Long những ngày giáp Tết mới thấy hết khung cảnh mọi người chuẩn bị sắm sửa đón Tết nguyên đán thật tất bật, náo nhiệt nhưng vẫn giữ những nét truyền thống đặc trưng của Huế.

Nhà vườn Phú Mộng, Kim Long nằm bên con sông Hương hiền hòa, thơ mộng trải dài uốn quanh thành phố. Tại đây lưu giữ khá nhiều nhà vườn mang đậm nét đặc trưng của vùng đất truyền thống giàu văn hóa này.

Dạo quanh một vòng địa điểm này, chúng tôi cảm nhận được không khí Tết thực sự đang đến rất gần, công đoạn chuẩn bị đón Tết cổ truyền khá nhộn nhịp, vui tươi.

Ghé thăm nhà vườn An Hiên - một nhà vườn khá nổi tiếng của Huế, đây là công trình kiến trúc lưu giữ hầu như nguyên vẹn cấu trúc của nhà vườn xưa. Nhà vườn An Hiên rộng 4.618 mét vuông, có cấu trúc 3 gian 2 chái được xây dựng từ năm 1883.

Bước vào cổng chúng tôi không khỏi bất ngờ khi được chiêm ngưỡng 16 cây mai trắng rợp thành một vòm cây thật đẹp. Hơn nữa,chúng tôi còn được xem cách bài trí của nhà vườn An Hiên vào những ngày giáp Tết. Câu đối đỏ được treo khắp nhà, sen giấy Thanh Tiên được trưng sẵn, nụ tầm xuân được bày trí nơi bàn… khâu chuẩn bị dịp Tết hầu như gần được hoàn thiện.

May mắn hơn chúng tôi được anh Phan Văn Kiên đón tiếp niềm nở (hậu duệ đời thứ 4 của quan Thượng Thư Bộ Lại triều đình nhà Nguyễn tại Huế): “Ngày Tết nhà vườn An Hiên thường cắt tỉa cỏ, hàng rào chè tàu cho gọn gàng. Sắp Tết nhà sẽ mua thêm cây quất vàng, còn cây mai trắng, đào thì trong vườn đã có. Ngoài ra, nhà vườn còn phải thuê người quét vôi trắng dưới các gốc cây cổ thụ để trừ sâu bệnh”.

Dạo về khu nhà vườn Phú Mộng, chúng tôi gặp bà Dương Thị Bạch Mai (80 tuổi, nhà số 48 Phú Mộng) cho biết, ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1942 rộng 2.000 mét vuông, vườn nhà trồng đủ các loại cây ăn trái đặc biệt có 5 cây mai trắng lâu năm. Những dịp giáp Tết trong nhà thường thuê người đến dọn vườn vì vườn nhà khá rộng, đồng thời mua bánh trái để đặt cúng và mua cây Tết về trưng.

Mùa xuân, mùa Tết đang tràn ngập không khí toàn thành phố nhưng khi bước chân vào nhà vườn Huế sẽ bắt gặp những hình ảnh rất đỗi chân thực, thân thương, mang đậm không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Hình ảnh cây mai trắng, mai vàng, cây quất vàng, câu đối đỏ, người dân tiếp đón niềm nở mới thấy hết vẻ đẹp của xứ Huế lúc xuân về.

 

Anh Phan Văn Kiên đang quét dọn vườn chuẩn bị đón Tết nguyên đán
Anh Phan Văn Kiên đang quét dọn vườn chuẩn bị đón Tết nguyên đán
Hoa nụ tầm xuân, câu đối đỏ đã được trưng bày trong ngôi nhà vườn cổ xứ Huế - An Hiên
Hoa nụ tầm xuân, câu đối đỏ đã được trưng bày trong ngôi nhà vườn cổ xứ Huế - An Hiên
Quất vàng đã trổ trái đón Tết
Quất vàng đã trổ trái đón Tết
Hoa được chăm kỹ càng chờ ngày khoe sắc
Hoa được chăm kỹ càng chờ ngày khoe sắc
Hàng chè tàu được cắt tỉa gọn gàng
Hàng chè tàu được cắt tỉa gọn gàng
Nhiều chậu hoa mai vàng Huế trong một nhà vườn đã bắt đầu nở đón Tết
Nhiều chậu hoa mai vàng Huế trong một nhà vườn đã bắt đầu nở đón Tết

 

                                                                                                Châu Hoài - Đại Dương