Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm trôi nổi ở mặt nước

Huy Hoàng

(Dân trí) - "Tôi thấy những tiếng la hét và mọi người bỏ chạy như thể rơi vào chốn địa ngục", một trong các nhân chứng tại thị trấn nghỉ mát Lahaina ở Hawaii, Mỹ, cho biết.

Ngày 8/8, đám cháy đầu tiên bùng phát tại cánh rừng gần khu dân cư ở thị trấn nghỉ mát Lahaina trên đảo Maui, Hawaii, Mỹ.  

Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm trôi nổi ở mặt nước - 1
Đám cháy bùng phát từ ngày 8/8 (Ảnh: AP).

Nhưng chỉ 3 ngày sau, các đám cháy lớn liên tiếp bùng lên ở bờ biển phía tây đảo Maui và lan rộng rồi tấn công nhiều vùng khác trên đảo.

Hơn 1.000 người được cho là đã mất tích khi ngọn lửa càn quét dữ dội qua Maui.

Dù giới chức địa phương xác nhận, tính đến ngày 10/8, ít nhất 56 người thiệt mạng khi đảo Maui bị "nhấn chìm trong biển lửa dữ dội", nhưng các gia đình vẫn cố tìm kiếm người thân của họ giữa đám tro tàn. Những báo cáo về các thi thể tìm thấy dưới nước liên tục được cập nhật.

"Đó chưa phải là điều tồi tệ nhất", một người dân địa phương có tên Kekoa Lansford nói với BBC.

"Chúng tôi vẫn thấy thi thể trôi nổi trên mặt nước và nằm trên cả đê chắn sóng", ông Kekoa nói.

Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm trôi nổi ở mặt nước - 2
Những chiếc xe bị mắc kẹt trong đám cháy (Ảnh: AFP).

Các chuyên gia dự đoán, thảm kịch này sẽ trở thành thảm họa thiên nhiên nguy hiểm nhất bang kể từ trận sóng thần xảy ra năm 1961 khiến 61 người ở Đảo Lớn thiệt mạng.

Hiện những ngọn lửa đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn của đảo, bao gồm hơn 1.000 công trình kiến trúc lịch sử của Lahaina, nơi chỉ vài ngày trước đó, rất đông khách du lịch đã tụ tập để mua sắm và ăn uống.

Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm trôi nổi ở mặt nước - 3
Người dân quan sát đám cháy bùng phát (Ảnh: US Sun).

Những nhân chứng đã kể lại những gì tận mắt chứng kiến, không khác gì địa ngục. Người dân sống ở khu vực lân cận cho biết, sức nóng từ đám cháy dữ dội tới mức nhiều người trong số họ phải nhảy xuống biển để thoát khỏi "ngọn lửa thiêu đốt da".

"Chúng tôi vừa trải qua thảm họa tồi tệ nhất. Toàn bộ Lahaina bị cháy thành tro như ngày tận thế", Mason Jarvi, cư dân Lahaina nói với Reuters.

Hai cư dân ở khu vực trung tâm đã mô tả sự hỗn loạn như "địa ngục" theo đúng nghĩa đen với tiếng la hét, nổ kinh hoàng xung quanh.

"Tôi thấy nhiều người bỏ chạy. Sức nóng thiêu đốt khiến tất cả như trong lò nướng. Không từ nào có thể mô tả được sự kinh khủng này", một người đàn ông không tiết lộ danh tính chia sẻ với tờ KHON2.

Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm trôi nổi ở mặt nước - 4
Một góc thị trấn nhìn từ trên cao (Ảnh: News).

Đứng dựa lưng vào ngọn lửa, những nhân chứng cho biết, sức nóng từ ngọn lửa đang tiến gần tới nơi họ trú ẩn. Nửa tiếng sau, độ nóng vượt quá sức chịu đựng, họ nhận lời khuyên qua điện thoại của cảnh sát "nên nhảy xuống biển".

"Nước lạnh cũng không đủ để tôi thoát khỏi đám cháy khổng lồ này", một nhân chứng giấu tên khác cho hay.

Nhiều người may mắn thoát chết, nhưng họ nhận ra nhà cửa và khu vực lân cận đều bị thiêu cháy, phá hủy cuộc sống bình dị của thị trấn nghỉ dưỡng.

"Thế là hết rồi. Tôi chẳng còn gì ngoài bộ quần áo trên người và chiếc xe này", cô Phena Davis, cư dân sống ở Lahaina suốt 20 năm, nói với KITV 4.

Cô Davis cho biết có người nhà là lính cứu hỏa. Tối 8/8, cô đã nhận được lời cảnh báo "cứu hỏa không khống chế được đám cháy rừng, nên kêu gọi mọi người thu dọn mọi thứ".

Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm la liệt trên đường (Video: Nguồn News).

Dù sớm sơ tán, nhưng tới 22h cùng ngày, toàn bộ khu phố nhà cô đều "không còn gì cả".

"Chúng tôi không còn thị trấn Lahaina nữa rồi. Mọi nhà hàng ở đây đều đã cháy hết", cô Davis buồn bã nói.

Mỹ: Nhân chứng kể cháy rừng như địa ngục, thi thể nằm trôi nổi ở mặt nước - 5

Một góc bình yên ở Lahaina thời điểm thảm kịch chưa xảy ra (Ảnh: Trips).

Được biết, thị trấn Lahaina vốn là một trong những điểm du lịch hút khách ở Maui với khoảng 2 triệu lượt khách tới thăm mỗi năm.

Tuy nhiên, thảm kịch cháy rừng đã thiêu rụi thị trấn tới 80%, khiến ít nhất 271 công trình bị phá hủy, hơn 1. 700 ngôi nhà bị ảnh hưởng.