Mùng 3 Tết, chợ nhộn nhịp “kẻ bán người mua”

(Dân trí) - Tuy còn đang trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán nhưng nhiều tiểu thương ở các chợ trên địa bàn TP Đà Nẵng đã quay trở lại công việc của mình để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Mùng 3 Tết, chợ nhộn nhịp “kẻ bán người mua”

 

Sáng 7/2 (tức mùng 3 Tết), từ sáng sớm nhiều người đã có mặt tại chợ Hòa Khánh để chọn mua những thực phẩm cần thiết cho gia đình. Đa số các tiểu thương bán ngoài lề đường để tiện cho người mua, phía bên trong chợ chỉ lác đác vài người bày bán các mặt hàng đóng gói sẵn như: giò, chả, bánh tráng, rau xanh.

ảnh 2.jpg

Phiên chợ sáng mùng 3 Tết nhộn nhịp "kẻ bán người mua"

 

Các mặt hàng chủ yếu trong phiên chợ ngày hôm nay là cá, rau… Sau những ngày bận bịu, quá tải với mâm cao cỗ đầy, đa số người dân đi chợ để mua rau và cá. Tùy theo người bán mà giá cả chênh lệch nhiều hay ít.

ảnh 1.jpg

Các mặt hàng được mua nhiều là rau, củ

 

Chị Hường, tiểu thương bán rau ở đây cho biết, chị bán rau nhà tự trồng nên giá vẫn y nguyên, không tăng nhưng nhiều người có khi bán với giá cao hơn tầm 20.000 đồng/kg cùng mặt hàng.

Cụ thể như, rau xà lách có giá: 50.000 - 60.000 đồng/kg, đậu cô ve: 50.000 - 60.000 đồng/kg, cải bắp: 10.000-15000 đồng/kg, rau muống: 10.000 – 15.000 đồng/bó. Thế nhưng, một số người mua hàng lại nhận xét giá cả có phần rẻ hơn trước Tết hoặc vẫn bình ổn.

20190207_071327.jpg

... cá, tôm

 

Anh Thắng – tiểu thương buôn bán trái cây cho biết: “Thời điểm này trái cây còn khan hiếm nên giá cả cũng đắt hơn. Nếu ngày thường tôi bán một số loại trái cây có giá 60.000 đồng/kg thì bây giờ lên đến 80.000 đồng/kg nhưng người ta vẫn mua rất đông”.

Ngoài rau củ quả, người tiêu dùng vây quanh hàng bán cá diêu hồng, các chép vì những loại cá này tượng trưng cho sự may mắn đầu năm mới. Một số khác lại tỉ mỉ chọn mua những cành hoa để trang trí hoặc đi tảo mộ dù giá cả tăng từ 2.000-5.000 đồng. Nhiều người vẫn bán trầu cau để trưng lên bàn thờ với giá không đổi.

20190207_070139.jpg

Phiên chợ sáng mùng 3 Tết ai cũng mua nhanh, bán nhanh

 

Trong khi người người được vui chơi thoải mái trong những ngày Tết thì những tiểu thương lại bận bịu đi lấy hàng từ các chợ đầu mối để ra chợ bán nên đối với nhiều người giá cả ngày Tết tăng lên là điều dễ thông cảm.

Cô Hiền- người bỏ mối rau lâu năm cho chợ Hòa Khánh: “Nhà tôi dậy từ 3 giờ sáng ra vườn cắt rau để đem ra chợ bỏ sỉ cho các tiểu thương. Ngày Tết cũng như ngày thường đều phải làm việc vất vả”.

Không khí chợ đầu năm nhộn nhịp và tấp nập kẻ bán người mua. Ai cũng tươi cười chào bán những mặt hàng mình có với mong muốn năm mới sẽ buôn may bán đắt.

Phạm Lan