Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Chuyến tham quan, vui chơi ở phố biển Đà Nẵng như một giấc mơ với 50 em nhỏ ở các huyện miền núi Quảng Nam, Quảng Ngãi trong mùa hè này.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 1

Chiều tháng 7, chuyến xe với dòng chữ "Bạn nhỏ vùng cao xuống phố" dừng ở một tiệm quần áo trên tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng. Trên xe, hơn 50 đứa trẻ đen nhẻm, đầu tóc vàng khét bước xuống khiến nhiều người chú ý. Đây là 50 em nhỏ khó khăn ở các huyện miền núi thuộc các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi được một tổ chức thiện nguyện tài trợ chuyến du lịch hè.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 2

Chương trình do nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Bình Nam cùng cộng sự thực hiện, nhằm chăm lo, hỗ trợ cho các học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, vùng sâu.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 3

50 em nhỏ được tham gia chuyến du lịch phố biển đều là học sinh vượt khó học giỏi của 14 trường tiểu học, THCS tại các huyện miền núi thuộc 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Điều xúc động là đây là chuyến đi đầu tiên trong đời, nên hầu hết các em đều bị... say xe.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 4

Đến Đà Nẵng, các bạn nhỏ được mua sắm quần áo. A Lăng Cao Minh chuẩn bị hành trình đến Đà Nẵng chỉ có đúng một bộ đồ trên người cùng đôi dép mòn "sát đất". Khi được khoác trên mình chiếc áo trắng mới tinh, A Lăng Cao Minh cứ soi gương ngắm mãi vì đây là lần đầu tiên em biết quần áo mới là gì.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 5

Những trẻ em vùng cao lần đầu tiên được thật sự nhìn thấy biển, chạm bàn chân xuống làn nước trong xanh. Các em không giấu được niềm sung sướng với nụ cười rạng rỡ.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 6

Lần đầu tiên nhìn thấy dù lượn, các bạn nhỏ tưởng đó là chiếc dù khổng lồ. Bởi cuộc sống khó khăn, quanh năm cha mẹ các em đều "đầu tắt mặt tối" với nương rẫy để kiếm cơm, đi học về các em còn phải phụ cha mẹ làm việc nhà. Nên có rất nhiều thứ lần đầu tiên các em nhìn thấy.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 7

Đây là lần đầu tiên Hồ Thị Uyên Trang được ăn kem. Với Uyên Trang, kem chỉ có trong tưởng tượng qua những trang sách. "Khi em biết mình được đi du lịch Đà Nẵng, em vui lắm. Đêm trước khi đi, em mất ngủ vì háo hức. Em không thể tưởng tượng được những gì mình đi trải nghiệm vì nó quá tuyệt vời", Uyên Trang thổ lộ.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 8

Anh Nguyễn Bình Nam, đại diện nhóm thiện nguyện, chia sẻ ban đầu, nhóm chỉ mong một điều là các cháu được nhìn thấy một "bầu trời khác", mở một cánh cửa, một không gian mới lạ trong cuộc đời.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 9

Các em nhỏ vùng cao náo nức tham quan Bảo tàng, các cây cầu nổi tiếng, khu vui chơi ở Đà Nẵng.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 10

"Tôi rất vui bởi vì các em nhỏ được tham quan những nơi đẹp, biết những điều tốt nhất. Từ đó, các em cố gắng học tập, sau này tương lai các em sẽ tươi sáng hơn", một thành viên trong đoàn chia sẻ.

Mùa hè đặc biệt ở phố biển Đà Nẵng của 50 em nhỏ vùng cao - 11

Đinh Thị Như Vy (lớp 4) hạnh phúc bởi vạn điều mới, lạ mà lần đầu tiên em được nhìn thấy, tự tay chạm vào trong chuyến đi này.