Mất việc vì... "tự sướng trực tuyến"

(Dân trí) - Người đàn ông này quên chưa thoát khỏi cuộc họp trực tuyến thì đã... "tự sướng".

Mất việc vì... tự sướng trực tuyến - 1

Ảnh minh họa

Một nhân viên truyền thông sinh sống và làm việc tại New York, Mỹ, đã vừa bị mất việc do vô tình để lộ hình ảnh bản thân đang "tự sướng" trong một cuộc họp trực tuyến với các đồng nghiệp.

Người đàn ông 60 tuổi này đã làm việc cho một công ty truyền thông suốt 25 năm qua. Gần đây, ông có tham gia một cuộc họp trực tuyến với các đồng nghiệp. Sau khi cuộc họp kết thúc, ông đã cởi bỏ quần áo và tự sướng trước máy tính khi chưa thoát khỏi cuộc họp, camera vẫn đang... ghi hình.

Người này sau đó đã đưa ra lời xin lỗi, ông giải thích rằng bản thân đã quá đãng trí tại thời điểm xảy ra sự việc: "Tôi đã mắc phải một sai lầm ngớ ngẩn đáng xấu hổ. Tôi nghĩ rằng mình đã tắt camera rồi. Tôi gửi lời xin lỗi tới vợ, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp".

Hai người đồng nghiệp chứng kiến sự việc hôm đó đã trả lời phỏng vấn rằng họ đã chứng kiến người đàn ông này "tự sướng" ngay sau khi cuộc họp thứ nhất kết thúc: "Ông ấy rời khỏi bàn làm việc một lúc, sau đó lại tiếp tục tham gia cuộc họp thứ hai và dường như không hay biết gì về những hình ảnh mà một số đồng nghiệp của mình đã vừa phải chứng kiến", một đồng nghiệp ẩn danh cho hay.

Người đàn ông gặp "sự cố" sau đó đã xóa tài khoản mạng xã hội cá nhân, xin nghỉ phép tại cơ quan, sau đó phải nhận quyết định kết thúc chế độ cộng tác viên thường xuyên với công ty truyền thông mà ông đã hợp tác làm việc lâu năm.