Khỏa thân tập thể: cuộc vui của 1500 người

(Dân trí) - Hơn 1500 người dân thành phố Caracas tỏ ra cực kỳ phấn chấn khi tụ tập cùng nhau dưới chân tượng đài tự do Simon Bolivar để làm cái việc mà không phải lúc nào chính quyền Venezuela cũng cho phép: chụp hình “nuy”.

Tất nhiên không phải vô cớ mà người ta tổ chức rầm rộ 1 cuộc hội ngộ “mát mẻ” ngay dưới chân tượng đài lịch sử của thành phố. Sự kiện này là 1 phần nằm trong chiến dịch ủng hộ tổng thống đương nhiệm Hugo Chavez.

 

Người dân thị trấn Bolivar, thành phố Caracas đặc biệt có cảm tình với vị tổng thống theo chủ nghĩa dân túy này. Đó cũng là lý do vì sao ông Chavez đang nỗ lực hết mình cùng các thành viên đảng cánh tả thực hiện chương trình mang tên “Cuộc cách mạng Bolivar”, hướng tới mục tiêu xóa nghèo trên phạm vi toàn quốc.

 

Hơn 7.800 người đã đăng ký tham gia màn chụp ảnh khỏa thân, nhưng cuối cùng chỉ có khoảng 1.500 đến gần 2.000 thực sự có mặt.

 

 

 

Khỏa thân tập thể: cuộc vui của 1500 người - 1

 

Spencer Tunick - nhiếp ảnh gia có tiếng người Mỹ là người mang trọng trách ghi lại hình ảnh sự kiện độc đáo này. “Tôi đã cố gắng tận sức mình, và tất cả mọi người ở đây tỏ ra cực kỳ hồ hởi, phấn chấn”.

 

Tunick cũng từng có kinh nghiệm chụp ảnh sự kiện khỏa thân nhiều thành phố lớn trên thế giới như New York, Luân Đôn, Sao Paulo, Brazil và Viên (Áo).

 

Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà báo, phóng viên, người qua đường. Những người mẫu chụp hình thì tự nhiên cởi bỏ quần áo như không, nói cười, ca ngợi Tunick, và sẵn sàng làm mẫu cho những ai muốn chụp vài “pô” làm kỉ niệm.

 

T.V

Theo Yahoo News