Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ

(Dân trí) - Một cánh đồng hoa hướng dương được cho là trồng thử nghiệm, trái mùa trên mảnh đất Phủ Quỳ ở miền Tây xứ Nghệ để thực hư nó cho kết quả thế nào. Và hơn 2 tháng gieo hạt, nay cánh đồng hoa hướng dương đã nở rộng và hút hồn du khách.

Cánh đồng hoa hướng dương hút hồn du khách.

Những ngày này, hơn 2,5ha hoa hướng dương trái vụ trên cánh đồng thuộc xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đang đua nhau khoe sắc, phủ vàng cả một cánh đồng.

Cánh đồng hoa hướng dương nằm cạnh Khu di tích điện thờ Làng Vạc. Cánh đồng hoa hướng dương 2,5ha đã tạo nên một khu du lịch sinh thái thu hút lượng đông du khách tìm về vãn cảnh. Mặc dù không rộng bằng cánh đồng hoa hướng dương ở Nghĩa Đàn, nhưng hoa hướng dương ở Làng Vạc, thị xã Thái Hòa đã tạo nên một điểm nhấn, một luồng gió mới.

Ông Phạm Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND TX Thái Hòa cho biết: “Cuối tháng 2/2018, UBND thị xã Thái Hòa đã triển khai trồng 2,5ha hoa hướng dương tại cánh đồng thuộc xóm Đông Quang, xã Đông Hiếu. Đến nay, sau 75 ngày trồng, chăm sóc, toàn bộ diện tích đã nở hoa, vàng rực cả một vùng quê.

Đây là lần đầu tiên trồng thử nghiệm, trái vụ xem cây giống nó phát triển thế nào. Và nó đã cho kết quả thật tuyệt vời, những bông hoa to, khỏe, khoe sắc cả một cánh đồng bát ngát ít nhiều người nghĩ đến nó sẽ khó thành công. Đây là lần đầu tiên giống hoa hướng dương được trồng tại mảnh đất Thái Hòa này là hoàn toàn trái vụ (còn cánh đồng hoa hướng dương tại Nghĩa Đàn được trồng tầm từ tháng 10 trở đi)”.

Dù được trồng trái vụ, thời tiết không thuận lợi, nhưng thổ nhưỡng nơi đây làm cho những cây hoa hướng dương phát triển tốt, bông nở to, đẹp. Thời gian hoa nở sẽ kéo dài trong khoảng 1 tháng. Đây chính là thời điểm lý tưởng để du khách tìm đến đồng hoa chụp ảnh, tìm hiểu những giá trị văn hóa đặc sắc nơi đây.

“Sau mỗi buổi học em hay đến đây cùng bạn bè để chụp ảnh. Đây là lần đầu tiên hoa hướng dương được trồng ở đây, em thấy đẹp lắm…”, Nguyễn Thị Linh Đan - học sinh lớp 9 trên địa bàn chia sẻ.

Những ngày này, vào cuối buổi chiều hàng trăm người dân khắp nơi trong vùng đổ về để chiêm ngắm và chụp ảnh kỷ niệm cùng cánh đồng hoa hướng dương tại đây.

Chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc tại cánh đồng hoa hướng dương Làng Vạc:

Từ TP Vinh bạn có thể theo quốc lộ 1A qua Diễn Châu, Yên Lý rồi rẽ trái theo quốc lộ 48 có mặt tại TX Thái Hòa. Tại TX Thái Hòa, các bạn có thể hỏi đường đi vào Khu di tích Làng Vạc tầm 8km sẽ bắt gặp cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn đang nở rộ.

Các bạn từ Hà Nội, Thanh Hóa có thể đi theo đường Hồ Chí Minh đến ngã tư thị trấn Nghĩa Đàn rẽ phải và mất tầm 10km thì đặt chân đến TX Thái Hòa. Tại đây, các bạn có thể đi xe ôm hoặc nhờ người thân chở vào cánh đồng hoa để chiêm ngưỡng.

Dưới đây là một số hình ảnh về cánh đồng hoa hướng dương trái mùa hút hồn du khách do PV Dân trí ghi lại.

Cánh đồng hoa hướng dương trái mùa tại Làng Vạc hút hồn du khách.
Cánh đồng hoa hướng dương trái mùa tại Làng Vạc hút hồn du khách.
Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 2
Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 3
Bát ngát cánh đồng hoa hướng dương trái mùa tại TX Thái Hòa.
Bát ngát cánh đồng hoa hướng dương trái mùa tại TX Thái Hòa.

Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 5
Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 6
Lạc lối giữa cánh đồng hoa.
Lạc lối giữa cánh đồng hoa.

Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 8
Bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc bên nhau làm kỷ niệm.
Bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc bên nhau làm kỷ niệm.

Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 10

Các em bé cũng đến đây chụp ảnh cùng hoa

Các em bé cũng đến đây chụp ảnh cùng hoa

Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 12
Ghi lại những khoảnh khắc tình bạn.
Ghi lại những khoảnh khắc tình bạn.

Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 14
Hút hồn cánh đồng hoa hướng dương trái mùa ở miền Tây xứ Nghệ - 15
Các em học sinh sau mỗi buổi học lại đến cánh đồng hoa hướng dương để chiêm ngưỡng, chụp ảnh làm kỷ niệm.
Các em học sinh sau mỗi buổi học lại đến cánh đồng hoa hướng dương để chiêm ngưỡng, chụp ảnh làm kỷ niệm.

Nguyễn Duy