Hoa “xác chết”

(Dân trí) - Cứ vài năm bông hoa khổng lồ này mới nở một lần. Và trong suốt 3, 4 ngày “khoe hương”, nó có khả năng làm những người chiêm ngưỡng... chết ngạt vì cái mùi kinh hoàng như mùi tất thối hay mùi thịt rữa.

Đó là lý do tại sao người ta gắn cho bông hoa này cái tên “xác chết”.

 

Hoa “xác chết” có nguồn gốc từ Sumatra - hòn đảo lớn thứ 6 thế giới, thuộc quần đảo Indonesia. Cũng như nhiều loài hoa khác, mùi hương đặc trưng này được sử dụng như một công cụ thu hút những con côn trùng làm “công tác” thụ phấn. Nhưng thay vì lôi kéo ong, bướm bằng hương thơm, hoa “xác chết” tỏa ra mùi thối để hấp dẫn ruồi nhặng hay bọ cánh cứng chuyên ăn xác thối.

 

Một bông hoa khổng lồ như thế thực chất bao gồm nhiều bông nhỏ khác nhau, với bộ rễ nặng hơn 20 kg. Hoa nở có sắc tím và đỏ sậm, thường kéo dài trong 3 đến 4 ngày và  hương “ngào ngạt” nhất là vào ngày thứ 2. Dần dần sau đó, hương tàn, sắc phai, bông hoa lại chìm vào giấc ngủ triền miên và đến mấy năm sau mới nở tiếp.

 

Tại Vườn Sinh vật San Francisco, hoa “xác chết” đến nay đã được 10 năm tuổi, cao độ 1,5 mét và đang chuẩn bị cho lần đầu tiên “khoe sắc tỏa hương”.

 

Rất nhiều du khách vẫn tìm tới đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng xanh mướt của cây hoa và chờ đợi “thử” một lần mùi hương có một không hai đó.

 

Nguyễn Minh (theo AP)