Hoa loa kèn Tây Tựu vào mùa thu hoạch

(Dân trí) - Loa kèn ở đất hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang vào đầu vụ thu hoạch. Những bông kèn trắng khôi năm nay nở sớm tới gần một tháng do trong Tết thời tiết nắng nóng kéo dài

Những ngày cuối tháng 3 nhiều ruộng loa kèn ở Tây Tựu (Hà Nội) hoa đã nở trĩu cành, sẵn sàng vào vụ thu hoạch.
Những ngày cuối tháng 3 nhiều ruộng loa kèn ở Tây Tựu (Hà Nội) hoa đã nở trĩu cành, sẵn sàng vào vụ thu hoạch.


Tranh thủ những ngày nắng ấm, người dân tất bật ra ruộng cắt hoa để kịp ngày đem bán

Tranh thủ những ngày nắng ấm, người dân tất bật ra ruộng cắt hoa để kịp ngày đem bán


Những nụ hoa đã chuyển màu từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng chọn để thu hoạch.

Những nụ hoa đã chuyển màu từ xanh sang trắng, có kích thước lớn sẽ được người trồng chọn để thu hoạch.

Sau khi cắt, hoa loa kèn sẽ được người dân đưa về nhà và phân loại. Tùy loại bông đơn, bông chùm, cây ngắn - dài khác nhau để quy định giá cho phù hợp. Theo anh Kiên (làng Đăm – Tây Tựu, Hà Nội), giá bán buôn tại vườn ở thời điểm hiện tại là 25.000đ/ bông.
Sau khi cắt, hoa loa kèn sẽ được người dân đưa về nhà và phân loại. Tùy loại bông đơn, bông chùm, cây ngắn - dài khác nhau để quy định giá cho phù hợp. Theo anh Kiên (làng Đăm – Tây Tựu, Hà Nội), giá bán buôn tại vườn ở thời điểm hiện tại là 25.000đ/ bông.

Thông thường, mỗi buổi sẽ cắt được khoảng 2000 bông, đợt thu hoạch kéo dài khoảng 1 tuần. Củ loa kèn sau đó vẫn nằm trong đất đợi đến tháng 7 sẽ đào lên và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.
Thông thường, mỗi buổi sẽ cắt được khoảng 2000 bông, đợt thu hoạch kéo dài khoảng 1 tuần. Củ loa kèn sau đó vẫn nằm trong đất đợi đến tháng 7 sẽ đào lên và chuẩn bị cho mùa vụ tiếp theo.

Hai ngày gần đây thời tiết bắt đầu nắng nóng nên ông Tường (làng Đăm, Tây Tựu) phải tưới nước đều đặn để giữ cho hoa được tươi tắn, cứng cáp.
Hai ngày gần đây thời tiết bắt đầu nắng nóng nên ông Tường (làng Đăm, Tây Tựu) phải tưới nước đều đặn để giữ cho hoa được tươi tắn, cứng cáp.

Những bông hoa loa kèn đầu mùa vẫn còn e ấp chưa kịp nở…
Những bông hoa loa kèn đầu mùa vẫn còn e ấp chưa kịp nở…

nhưng cũng đủ khiến người ta say đắm bởi vẻ đẹp giản dị và tinh khôi.
nhưng cũng đủ khiến người ta say đắm bởi vẻ đẹp giản dị và tinh khôi.

Loa kèn khi nở có màu trắng thanh khiết và tỏa hương dịu nhẹ. Giống kèn ta có kích thước nhỏ hơn, nhưng lại thơm hơn so với kèn lai.
Loa kèn khi nở có màu trắng thanh khiết và tỏa hương dịu nhẹ. Giống kèn ta có kích thước nhỏ hơn, nhưng lại thơm hơn so với kèn lai.

So với mọi năm hoa loa kèn năm nay có giá đắt hơn, vì thế người dân khấp khởi hy vọng về một mùa hoa bội thu.
So với mọi năm hoa loa kèn năm nay có giá đắt hơn, vì thế người dân khấp khởi hy vọng về một mùa hoa bội thu.

Thanh Thúy