Hình ảnh Hà Nội hài hước, lạ lẫm không dành cho người dậy muộn

Không ồn ào, náo nhiệt đến ngột ngạt như thường thấy, phố Hà Nội mỗi buổi sớm mai từ cảnh vật đến con người đều bình lặng, thư thái đến lạ.

Không kể những người buộc phải dậy sớm vì mưu sinh, những người dậy sớm nhất với những bài tập thể dục dưỡng sinh, rèn sức khỏe đa phần là người cao tuổi. Bất kể thời tiết, các cụ rất chăm chỉ luyện tập.
Không kể những người buộc phải dậy sớm vì mưu sinh, những người dậy sớm nhất với những bài tập thể dục dưỡng sinh, rèn sức khỏe đa phần là người cao tuổi. Bất kể thời tiết, các cụ rất chăm chỉ luyện tập.
Các thế hệ bên Hồ Gươm buổi sáng sớm.
Các thế hệ bên Hồ Gươm buổi sáng sớm.
Người đàn ông tập dưỡng sinh bên Hồ Gươm.
Người đàn ông tập dưỡng sinh bên Hồ Gươm.
Các cụ ông hào hứng chuyện trò buổi sớm bên Hồ Gươm sau mấy vòng đi bộ dưỡng sinh.
Các cụ ông hào hứng chuyện trò buổi sớm bên Hồ Gươm sau mấy vòng đi bộ dưỡng sinh.
Các bà, các chị buôn chuyện buổi sớm bên Hồ Tây.
Các bà, các chị buôn chuyện buổi sớm bên Hồ Tây.
Nhiều người già ở Hà Nội vẫn giữ thói quen cập nhật tin tức từ báo in vào mỗi buổi sáng.
Nhiều người già ở Hà Nội vẫn giữ thói quen cập nhật tin tức từ báo in vào mỗi buổi sáng.
Bắt đầu ngày mới với những tin tức trên tờ báo in dù không còn nóng hổi như những trang báo mạng cập nhật tin tức từng giờ, từng phút.
Bắt đầu ngày mới với những tin tức trên tờ báo in dù không còn nóng hổi như những trang báo mạng cập nhật tin tức từng giờ, từng phút.
Thanh thản trong khi đợi khách buổi sớm mai.
Thanh thản trong khi đợi khách buổi sớm mai.
Cụ bà ở phố Hàng Bạc tranh thủ hít thở không khí trong lành buổi sớm trước cửa nhà.
Cụ bà ở phố Hàng Bạc tranh thủ hít thở không khí trong lành buổi sớm trước cửa nhà.
Bữa điểm tâm sớm trên hè phố Hoàn Kiếm.
Bữa điểm tâm sớm trên hè phố Hoàn Kiếm.
Hàng nước chè dọn sớm chờ khách.
Hàng nước chè dọn sớm chờ khách.
Những hình vẽ graffiti chỉ xuất hiện khi các cửa hàng đóng cửa từ nửa đêm đến khoảng 7, 8 giờ sáng hàng ngày.
Những hình vẽ graffiti chỉ xuất hiện khi các cửa hàng đóng cửa từ nửa đêm đến khoảng 7, 8 giờ sáng hàng ngày.
Một phụ nữ gánh hàng rau đi qua những người đàn ông đang trầm tư bên chén chè sớm ven Hồ Tây.
Một phụ nữ gánh hàng rau đi qua những người đàn ông đang trầm tư bên chén chè sớm ven Hồ Tây.

Theo Vietnamnet