Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi "cháy máy"

Minh Nhân Toàn Vũ

(Dân trí) - Cơn mưa tầm tã sáng 28/9 khiến người Hà Nội khổ sở, chật vật di chuyển giữa các tuyến phố.

7h30 ngày 28/9, Trần Phương Linh (18 tuổi) rời nhà ở đường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) đến Học viện Báo chí và Tuyên truyền (quận Cầu Giấy) học nhóm theo kế hoạch. Trời lúc này có mưa song không quá lớn.

Sau hơn 30 phút, Linh chật vật mãi cũng đến được trường. Khi đó, một vài người bạn thông báo đường ngập và tắc, không đến kịp, nên cả nhóm thống nhất nghỉ.

Trên đường về, đến đoạn Mỹ Đình 1 giao với Thiên Hiền, cách nhà khoảng 300m, mưa trắng trời, nước ngập quá bánh xe điện, khiến Linh không thể đi tiếp. Sợ xe chết máy, cô gọi điện "cầu cứu" anh chị.  

"Nước ngập khoảng 70-80cm, bẩn và có mùi hôi thối", Linh nói tắm 2 lần nhưng da vẫn chưa hết ngứa.  

Anh trai Linh lái xe điện tìm đường khác, cô và chị gái đi bộ lội nước về nhà. Xung quanh, phương tiện đồng loạt chết máy, nhiều người phải dắt bộ đi làm.

Hà Nội: Phố biến thành sông sau cơn mưa tầm tã (Thực hiện: Toàn Vũ).

Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi cháy máy - 1

Cơn mưa lớn trong sáng 28/9 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng (Ảnh: Toàn Vũ).

Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi cháy máy - 2

Các phương tiện khó khăn di chuyển (Ảnh: Toàn Vũ).

Từ sáng, nước mưa tràn hết vào nhà, Nguyễn Quang Trường (23 tuổi, đường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm) tranh thủ dọn dẹp trước giờ đi làm. Khoảng 7h20, anh rời nhà, không ngờ đoạn đường 10km bình thường đi hết 30 phút, nay thời gian tăng lên gấp đôi.

"Trời mưa tầm tã khiến tất cả con đường dẫn đến cơ quan đều ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều ô tô đỗ bên lề đường gây cản trở, tôi phải bất chấp đi trên vỉa hè lởm chởm suýt ngã", Trường kể, cho biết nhiều người cố leo lên vỉa hè đã bị trượt bánh, ngã ra đường. 

Khi đến đường Triều Khúc, cách chỗ làm khoảng 500m, anh miêu tả "phố cũng như sông", nhiều phương tiện chết máy, đoàn người tiếp tục nối đuôi nhích từng đoạn khó khăn. 

"Tôi đến cơ quan khi 8h15, muộn giờ chấm công", anh cho hay. 

Sợ xe chết máy do đường ngập lênh láng, một đồng nghiệp của Trường đã gửi xe tại một tòa nhà gần đó, đi bộ đến văn phòng. Người này đến muộn một tiếng so với giờ chấm công, người ướt nhẹp. 

Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi cháy máy - 3

Nhiều phương tiện chết máy, người dân nhọc nhằn đẩy xe qua đoạn đường ngập (Ảnh: Quang Trường).

Mỗi ngày, chị H. (36 tuổi, sống tại huyện Hoài Đức) mất gần một tiếng đến cơ quan trên đường Đào Duy Anh (quận Đống Đa). Sáng nay, mưa lớn gây ngập lụt, chị xin đến muộn, dự định khi trời ngớt mưa sẽ "lội" nước đến chỗ làm. 

"Tuy nhiên, mưa trắng trời, tôi đành phải xin nghỉ, vì đi làm trong tình trạng này rất nguy hiểm", chị nói. 

Người phụ nữ cho biết khu nhà bị ngập nặng, đặc biệt lối cổng chào Thiên Đường Bảo Sơn giao Lê Trọng Tấn. Nhiều phương tiện bị "mắc kẹt", người dân gọi taxi "cháy máy" nhưng không được. 

"Tài xế nói không dám nhận chở do tình hình mưa nguy hiểm", chị H. cho hay. 

Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi cháy máy - 4

Khu vực nhà chị H. ngập nặng sau cơn mưa tầm tã sáng nay (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn.

Lượng mưa đo được tại một số khu vực ở mức cao như: huyện Mỹ Đức (202,1mm), huyện Ứng Hòa (180,5mm), quận Hoàng Mai (105,1mm)... Các quận trung tâm Hoàn Kiếm (47,3mm), quận Ba Đình (61,0mm), Hai Bà Trưng (56,7mm), Đống Đa (51,3mm)...

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.