Hà Lan: sẽ có “Ngày Chủ nhật lõa thể”

(Dân trí) - Hơn 70.000 thành viên thuộc Hiệp hội Người theo chủ nghĩa khỏa thân Hà Lan đang háo hức đón xem “Ngày Chủ nhật lõa thể” - dự kiến diễn ra lần đầu tiên vào ngày 4/3 tới - sẽ được câu lạc bộ Fitworld thực hiện với các tiết mục gì...

Patrick de Man, chủ phòng tập Fitworld ở thị trấn Heteren và 2 ông khách hàng chí cốt - vốn là các nhà hoạt động tích cực thuộc chủ nghĩa khỏa thân - đã cũng nhau “chiêm nghiệm” ra ý tưởng quá sức... kinh điển này.

 

“Tôi nghe nói 1 số câu lạc bộ khác có khóa đào tạo “múa cột” như 1 môn thể thao nghiêm túc. Vậy tại sao Fitworld không thể tổ chức cho khách hàng riêng 1 ngày tập thể dục không phô trương quần áo?”

 

De Man cho biết, vệ sinh là vấn đề mà khách hàng Fitworld quan tâm đầu tiên. Do vậy, Fitworld sẽ yêu cầu người tập khỏa thân thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh như: lót khăn tắm xuống ghế ngồi máy cử tạ, sử dụng yên xe dùng 1 lần rồi bỏ trên máy đạp xe. Sau ngày Chủ nhật đáng nhớ ấy, tất cả các máy móc sẽ được lau rửa và tẩy uế sạch sẽ.

 

Tuy nhiên ngay sau khi ý tưởng “Ngày Chủ nhật lõa thể” được công bố rộng rãi, Fitworld ngập chìm trong các thư từ phản hồi, chê nhiều hơn khen.

 

Thậm chí ông Bernd Huiser - Chủ tịch Hiệp hội Người theo chủ nghĩa độc thân Hà Lan còn tỏ ý nghi ngờ về mức độ thành công của sự kiện: “Gần đây chúng tôi đã thực hiện một cuộc khảo sát quy mô lớn với các thành viên trong Hội, phần lớn mọi người nói họ thích tập thể dục có mặc quần áo hơn. Trên thực tế, hoạt động khỏa thân được ưa chuộng thường là những công việc có thể thực hiện ngoài trời, ví dụ như đi dạo trên bờ biển, bơi lội ở sông hồ, hoặc chí ít là làm vườn...”

 

Dù sao thì ngày Chủ nhật lõa thể đầu tiên của phòng tập Fitworld vẫn sẽ diễn ra vào ngày 4/3 đúng như kế hoạch.

 

HM

Theo AP