Động đất khiến hơn 800 người chết ở Morocco: Lời kể khoảnh khắc kinh hoàng

Viên Minh

(Dân trí) - Trên đường trở về nhà đêm 8/9, cư dân Marrakech cảm thấy xe lắc lư, không hề nghĩ rằng đây là dấu hiệu của một trận động đất thảm họa.

Trận động đất kinh hoàng xảy ra tại vùng núi High Atlas của Morocco đêm 8/9, đã khiến ít nhất 820 người thiệt mạng, 672 người khác bị thương, làm sụp đổ nhiều tòa nhà.

Marrakech, thành phố du lịch nổi tiếng nằm cách tâm chấn khoảng 72km, chịu thiệt hại nặng nề. Một số tòa nhà trong khu thành cổ, nơi được xếp hạng là Di sản Thế giới UNESCO, đã sụp đổ.

Một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một tòa nhà sụp đổ và đống đổ nát trên khắp đường phố. Người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi trung tâm thương mại, nhà hàng, chung cư và tụ tập bên ngoài. 

Video: Khoảnh khắc động đất kinh hoàng ở Morocco, người dân hoảng loạn tháo chạy (Nguồn: Daily Mail).

Houda Outassaf, 43 tuổi, cho biết khi thấy chiếc đèn chùm rơi từ trần nhà, ông và các con vội chạy ra ngoài trong sợ hãi. Gần đó, một người dân tên Dalila Fahem trông thấy những vết nứt trong nhà và đồ đạc bị hư hỏng. "May mắn là tôi vẫn chưa đi ngủ", cô nói.

"Đó thực sự là một cảm giác kinh khủng. Tôi đã rất sốc, may mắn bình an vô sự", Houda Outassaf nói. Nhưng điều tồi tệ hơn là ít nhất 10 người thân của ông đã thiệt mạng. "Tôi không thể tin nổi. Tôi đã ở bên họ cách đây chưa đầy hai ngày", người đàn ông nói. 

Trên đường trở về nhà, Fayssal Badour, cư dân Marrakech, cảm thấy xe lắc lư, không hề nghĩ đây là dấu hiệu của một trận động đất thảm họa.

"Tôi dừng lại, cảm giác trận động đất như một con sông đột ngột vỡ bờ. Những tiếng la hét thất thanh mọi nơi. Tôi không thể chịu nổi", Fayssal Badour nhớ lại.

Abdelhak El Amrani, 33 tuổi, cư dân Marrakesh, nói với AFP qua điện thoại rằng anh đã thấy các tòa nhà chuyển động, mọi người đều sốc và hoảng sợ. 

"Bọn trẻ òa khóc, còn cha mẹ chúng thì quẫn trí", anh nói, cho biết mạng lưới điện và điện thoại bị ngắt quãng trong 10 phút rồi hoạt động trở lại. 

Cũng đến từ Marrakech, Brahim Himmi nói đã nhìn thấy xe cứu thương chạy ra từ khu phố cổ nơi nhiều mặt tiền tòa nhà bị hư hỏng. "Mọi người sợ hãi, trú ẩn ngoài đường vì sợ một trận động đất khác sẽ xảy ra", anh cho hay.

Động đất khiến hơn 800 người chết ở Morocco: Lời kể khoảnh khắc kinh hoàng - 1

Tòa nhà bị hư hại ở trung tâm Marrakech (Ảnh: Getty).

Động đất khiến hơn 800 người chết ở Morocco: Lời kể khoảnh khắc kinh hoàng - 2

Người dân ngủ ngoài quảng trường vì lo sợ một trận động đất khác sẽ xảy ra (Ảnh: AFP/Getty).

Montasir Itri, cư dân ngôi làng miền núi Asni gần tâm chấn, cho biết hầu hết các ngôi nhà đều bị hư hại.

"Hàng xóm của chúng tôi đang mắc kẹt dưới đống đổ nát. Mọi người đang nỗ lực giải cứu họ bằng các phương tiện sẵn có trong làng", ông nói.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng la hét thời điểm động đất xảy ra", một cư dân ở Essaouira, cách Marrakech 200km về phía Tây, nói qua điện thoại. "Mọi người tràn ra quảng trường, quán cà phê, ngủ ngoài đường, trong khi mảnh vỡ từ các ngôi nhà sắp sập liên tục rơi xuống".

Bộ Nội vụ Morocco ngày 9/9 kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời cho biết trận động đất đã tấn công các tỉnh: Al Haouz, Ouarzazate, Marrakech, Azilal, Chichaoua và Taroudant.

Trung tâm địa vật lý Morocco cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực Ighil của núi High Atlas với cường độ 7,2 độ richter.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất này có cường độ mạnh 6,8 độ richter. Cơ quan này đánh giá đây là trận động đất lớn nhất trong hơn một thế kỷ từng xảy ra ở khu vực tâm chấn tại Morocco.

Theo truyền thông địa phương, đây là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử nước này, kể từ trận động đất năm 2004 ở phía Bắc khiến hơn 600 người thiệt mạng. 

Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc cho biết: "Liên Hợp Quốc sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Morocco trong nỗ lực hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng".