Cô gái mù, tấm gương sáng

(Dân trí) - Đôi mắt khiếm thị không phải là rào cản đối với Lê Thị Diệu Châu. Bằng nghị lực phi thường của mình, chị đã tốt nghiệp ngành cử nhân tiếng Anh, trở thành phiên dịch tiếng Anh và người dạy tiếng Anh cho người mù. Ngoài ra, chị còn sử dụng máy tính thành thạo, làm MC cho các hoạt động của hội…

Chị Lê Thị Diệu Châu (sinh 1979) hiện là Phó Chủ tịch Hội người mù TP Đà Nẵng, Chủ tịch Hội phụ nữ mù TP Đà Nẵng.

Nghị lực phi thường

Không được may mắn như nhiều đứa trẻ khác, Lê Thị Diệu Châu không được nhìn thấy ánh sáng khi vừa lọt lòng. Bao nhiêu năm qua, trong mắt chị chỉ là một gam màu tối, chỉ có gam màu sáng trong tâm hồn, nghị lực của chị.

Ngay từ bé, Diệu Châu đã bộc lộ tính ham học. Thấy bạn bè cùng trang lứa được đến trường học chữ, chơi đùa ríu rút, cô bé Diệu Châu cũng “thèm” được đi học lắm. Tuy nhiên, lúc đó chưa có trường học dành cho người mù nên Diệu Châu đành phải ở nhà.

Mãi đến năm 1992, khi có trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, Diệu Châu mới được đi học, lúc đó cô đã 13 tuổi. Những năm theo học tại đây, Diệu Châu luôn là học sinh giỏi của trường.

Cô gái mù, tấm gương sáng - 1

Chị Lê Thị Diệu Châu đang xem tài liệu phục vụ cho công việc

 

Lên cấp 3, Diệu Châu chuyển qua lớp học hòa nhập cùng những bạn bình thường tại trường Trung học bán công Trần Phú. Dù việc học khó khăn, vất vả hơn nhưng Diệu Châu cũng luôn là học sinh giỏi.

Cô học sinh khiếm thị đã “ẵm” về cho trường giải 3 học sinh giỏi thành phố môn Địa lý khi đang học lớp 10 trước sự ngỡ ngàng và thán phục của bạn bè.

Cũng trong những năm học phổ thông, Diệu Châu rất thích học và ham học môn Tiếng Anh. Vì thế để học được tiếng Anh, Diệu Châu phải chuyển qua chữ Braille. Có nhiều hôm, Diệu Châu phải thức trắng đêm đánh vật với từng con chữ. Thế nhưng, cô gái ấy vẫn không nản chí.

Rồi cũng như bao học sinh khác, Diệu Châu cũng có ước mơ được bước vào giảng đường đại học. Với sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, cuối cùng Diệu Châu cũng có thể tham dự kỳ thi đại học.

Niềm vui trong đời cũng đến khi Diệu Châu đậu nguyện vọng 2 ngành cử nhân tiếng Anh (trường ĐH Duy Tân). Dù kết quả không được như mong muốn nhưng đó cũng là kỳ tích đối với một người khiếm thị.

Sau 4 năm học, Diệu Châu đã cầm được trong tay tấm tốt nghiệp loại khá. Chị cũng chính là cử nhân ngoại ngữ khiếm thị đầu tiên của Đà Nẵng.

Làm đẹp cho đời

Ngay từ khi còn trên giảng đường đại học, Diệu Châu đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội người mù quận Thanh Khê. Cô trở thành tuyên truyền viên, giúp người mù hòa nhập với cộng đồng, cởi bỏ những mặc cảm về bản thân.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Diệu Châu về Ban Thường vụ Hội Người mù TP Đà Nẵng phụ trách công tác tuyên truyền, văn hóa văn nghệ và giáo dục. Cũng ở đây, những lớp học chữ nổi, lớp học tiếng Anh cho người khiếm thị do chị đảm nhận được hình thành.

Cô gái mù, tấm gương sáng - 2

Chị Lê Thị Diệu Châu là tấm gương sáng về nghị lực vượt lên số phận

 

“Mình cũng là người khiếm thị nên mình hiểu được những thiệt thòi của người khiếm thị khi không được đi học. Vì thế, mình muốn truyền đạt những kiến thức mà mình có để giúp những người khiếm thị tự tin hơn và dễ dàng hòa nhập trong cuộc sống”, chị Châu chia sẻ.

Lớp học của chị hầu hết là những người lớn tuổi. Ngoài học chữ Braille, các hội viên trong hội người mù chủ yếu làm nghề massge nên rất cần vốn tiếng Anh để giao tiếp với người nước ngoài. Với lớp học tiếng Anh, chị chủ yếu dạy họ những câu giao tiếp hàng ngày. Nhiều hội viên sau khi kết thúc khóa học, đã có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, thuận lợi cho công việc của họ.

Với suy nghĩ: “học không bao giờ là đủ”, chị Châu lại còn tham gia lớp học tin học. Giờ chị có thể sử dụng máy tính thành thạo để làm việc.

Mấy năm nay, các lớp học được giao về cho các quận huyện phụ trách nên chị không còn đứng lớp nữa nhưng cũng thường xuyên theo dõi sát sao và đốc thúc.

Mỗi khi có các tổ chức nước ngoài đến làm việc, chị là người làm phiên dịch thường xuyên cho Hội. Hay mỗi khi Hội có hoạt động gì, Diệu Châu cũng làm MC rất giỏi.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Người mù thành phố, kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ mù thành phố, những năm qua, chị Châu hết sức quan tâm đến đời sống hội viên. Đời sống của nhiều chị em được cải thiện rõ rệt. Chị cũng đã vận động kinh phí để xây dựng nhà tình thương cho các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Quản lý hơn 300 chị em, con số này không nhiều so với các cơ quan khác. Tuy nhiên, đây là những người mù nên cũng không phải dễ dàng gì. Khi mình tổ chức các phong trào, mình phải có cách để vận động chị em tham gia. Mình cũng phải nắm bắt, hiểu được hoàn cảnh của các chị em để họ tin tưởng và nghe mình”, chị Châu cho biết.

Theo chị Châu, mỗi lần chị làm được một việc gì đó cho hội viên là chị rất vui, giống như làm được cho bản thân mình vậy.

Với những cống hiến lặng thầm của mình, chị Lê Thị Diệu Châu đã được nhận bằng khen của Trung ương Hội Người mù Việt Nam, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Hội LHPN thành phố và Hội Người mù TP Đà Nẵng. Chị cũng là người khiếm thị duy nhất của cả nước được nhận Giải thưởng về “Tấm gương tiêu biểu trong đời sống xã hội” của Ủy ban Giải thưởng KOVA lần thứ 12, năm 2014.

Khánh Hồng