Chuyện về em bé chào đời sau khi bố qua đời 3 năm ở Australia

Tuệ Minh

(Dân trí) - Chồng qua đời khi mọi ước mơ đang dang dở, người phụ nữ Australia đã thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm để thực hiện mong muốn có con.

Năm 2019, trong khi đang cùng nhau đi du lịch vòng quanh Australia, anh Jason - chồng của chị Sian Goodsell (34 tuổi, sống ở Australia) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan và ruột giai đoạn cuối.

Điều đau lòng ập đến sau khi Jason vừa cầu hôn Sian được 6 ngày. Được biết, cặp đôi quen nhau qua mạng, nảy sinh tình yêu và dự tính sẽ kết hôn với nhau.

Chuyện về em bé chào đời sau khi bố qua đời 3 năm ở Australia - 1

Hình ảnh chụp Sian và người chồng quá cố cùng ảnh chụp 2 mẹ con (Ảnh: Metro).

Căn bệnh quái ác đã cướp đi mọi hy vọng và ước mơ của đôi trẻ. Nhờ có sự động viên, đồng hành của Sian, anh Jason "chiến đấu mạnh mẽ và kiên cường" với bệnh tật suốt 2 năm trời trước khi qua đời ngày 3/5/2019, trùng với ngày họ tổ chức lễ kết hôn.

Trước khi Jason bước vào quá trình điều trị ung thư, cặp đôi thống nhất đông lạnh tinh trùng của người đàn ông này. Họ mong muốn một ngày nào đó có thể có con cùng nhau bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. 

Sau khi Jason qua đời, Sian tiếp tục sống một mình. Cô đã nhờ đến biện pháp can thiệp để thụ tinh trong ống nghiệm. Ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên, Sian đã mang thai.

Trong thời gian mang thai, Sian khỏe mạnh và không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy vậy, cô sinh con sớm hơn dự kiến 3 tháng. "Tôi nghĩ bác sĩ nhầm. Tôi biết sinh con sớm như vậy sẽ nguy hiểm như thế nào", Sian tâm sự.

Mặc dù, cô đã được tiêm các loại thuốc làm chậm quá trình chuyển dạ. Tuy nhiên, bé Matilda vẫn chào đời sớm hơn nhiều so với thời gian dự sinh. 

Lúc mới sinh, bé chỉ nặng 560g, cơ thể yếu ớt do sinh non. Trải qua 17 tuần nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, Matilda đã dần khỏe mạnh, lớn lên trong vòng tay yêu thương của các y bác sĩ và người thân.

Nhìn con gái mỗi ngày, lòng Sian không khỏi chạnh lòng nghĩ về người chồng đã qua đời. "Tôi kể cho Matilda về bố và mẹ mỗi ngày. Mỗi khi nhăn mặt, con bé trông rất giống bố. Tôi luôn giữ ký ức về anh ấy và treo ảnh khắp nhà", Sian chia sẻ.

Mặc dù, hành trình làm mẹ đơn thân rất mệt mỏi nhưng Sian cảm thấy không hề hối tiếc. Trái với suy nghĩ của nhiều người, cô cảm thấy đó là "điều tuyệt vời nhất" mà bản thân từng làm.