Chuyện đằng sau bộ ảnh cưới "để đời" bên lễ thượng cờ gây sốt mạng

Minh Nhân

(Dân trí) - Khi nhạc vang lên, mọi người hô vang khẩu hiệu, cô dâu Quỳnh Anh và chú rể Quốc Anh vừa chào cờ vừa chụp ảnh cưới. Đó là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng đối với cặp đôi.

Bộ ảnh cưới "để đời"

Từ 2h30 ngày 29/3, cô dâu Trần Quỳnh Anh (đến từ Gia Lai) và chú rể Trần Quốc Anh (quê Đồng Tháp) thức dậy sớm, chuẩn bị trang điểm, trang phục cho bộ ảnh cưới bình minh trên Mũi Điện (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Sau hai tiếng, đoàn gồm cô dâu, chú rể, thợ trang điểm Hoàng Anh (28 tuổi), nhiếp ảnh Gia Thuận, đi ô tô đến địa điểm chụp ảnh cách trung tâm thành phố Tuy Hòa 35km. Gần đến nơi, họ trông thấy nhiều đoàn lực lượng chức năng và thanh niên. 

Tối hôm trước, Hoàng Anh đăng bài lên mạng xã hội tìm xe chở ê-kíp lên Mũi Điện, thì biết được có buổi tập dượt cho lễ thượng cờ của một giải chạy marathon nên cấm các phương tiện. 

Nhóm quyết định đi bộ 30 phút lên Mũi Điện, tốn khá nhiều sức lực do nhiều đoạn dốc. Đến nơi, phía dưới là toàn cảnh Bãi Môn - nơi có hơn 3.000 tình nguyện viên chuẩn bị xếp hình chữ S, trải lá đại kỳ 1.000m2 và kéo cao lá cờ tổ quốc. 

Chuyện đằng sau bộ ảnh cưới để đời bên lễ thượng cờ gây sốt mạng - 1

Bộ ảnh cưới được nhận xét là "để đời" của cô dâu, chú rể (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ê-kíp thống nhất lên mũi chụp ảnh bình minh, sau đó đi bộ xuống điểm ngắm để chụp ảnh cùng buổi lễ thượng cờ.

"Khi nhạc vang lên, mọi người hô vang khẩu hiệu, chúng tôi vừa chào cờ vừa chụp ảnh. Đó là khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và thiêng liêng", cô dâu Quỳnh Anh tâm sự, nói thêm bộ ảnh cưới giá trị "không mua được bằng tiền".

Quỳnh Anh cho hay từng du lịch Phú Yên và nhanh chóng yêu thích mảnh đất này. Cô ấn tượng với Mũi Điện, từng hình dung sẽ chụp ảnh cưới dưới lá cờ tổ quốc tại đây.

Một tháng trước giải chạy, cô biết sẽ có một buổi lễ thượng cờ, nên vừa đăng ký chạy cự ly 21km, vừa tìm đội chụp ảnh cưới ngay tại Phú Yên để tiết kiệm chi phí.

Buổi chụp kéo dài khoảng 5 tiếng. Ngoài cảnh bình minh, bên lễ thượng cờ, cặp đôi còn ghi lại nhiều khoảnh khắc tại cung đường đèo siêu đẹp của Vũng Rô.

Chuyện đằng sau bộ ảnh cưới để đời bên lễ thượng cờ gây sốt mạng - 2

Do yêu thích Phú Yên, cặp đôi chọn nơi đây để chụp ảnh cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhiếp ảnh Gia Thuận nói đây là buổi chụp ảnh "độc nhất vô nhị" trong nhiều năm làm nghề. Còn Hoàng Anh sau khi về nhà, đã chỉnh sửa rồi đăng tải đoạn video hậu trường lên mạng xã hội như mọi lần.

Chỉ sau một đêm, tài khoản của cô như "bùng nổ" khi đoạn video thu hút gần một triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt tương tác và bình luận. 

"Đi làm về mệt, tôi đăng video rồi nhanh chóng đi ngủ nạp năng lượng. Khi tỉnh dậy, tôi quá bất ngờ bởi video lên xu hướng và được mọi người đón nhận", Hoàng Anh kể.

Sáng hôm đó, cô dâu cũng ngỡ ngàng nhận được 100 tin nhắn chúc mừng, nhiều người còn nhắc tên cô trên mạng xã hội khi bức ảnh phủ sóng mọi nền tảng. 

Bộ ảnh không chỉ mang lại ý nghĩa với cô dâu, chú rể, mà còn là một kỷ niệm đẹp với Hoàng Anh và Gia Thuận. Mỗi năm, buổi lễ thượng cờ của giải chạy diễn ra tại một tỉnh thành khác nhau, họ nhận ra không phải lúc nào cũng ghi lại được khoảnh khắc như vậy.

"Chúng tôi thật may mắn được sống trong giờ phút thiêng liêng đó", Hoàng Anh nói. 

Chuyện đằng sau bộ ảnh cưới để đời bên lễ thượng cờ gây sốt mạng - 3

Cặp đôi tiến đến hôn nhân sau 3 năm yêu và tìm hiểu nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên các nền tảng mạng xã hội, người dùng mạng liên tục dành lời khen ngợi, gọi đây là bức ảnh "để đời" của cô dâu, chú rể. 

"Hãy tôn trọng bức ảnh cưới này, vì chắc chắn sẽ không có bức ảnh nào đẹp hơn thế", tài khoản Anh Dũng bình luận. 

"Bộ ảnh cưới phải nói quá đặc biệt, chỉ có riêng hai bạn. Mũi Điện là nơi hai bạn trọn nghĩa phu thê và hạnh phúc", tài khoản Nguyễn Trường viết. 

Tình yêu xuất phát từ thể thao

Quỳnh Anh là nhân viên văn phòng, còn chồng là kĩ sư hệ thống, hiện sinh sống tại TPHCM. Cả hai đều là "dân chạy bộ", quen nhau trong lần tập luyện leo núi hồi tháng 1/2021. Từ đó, Quốc Anh chủ động theo đuổi vợ hơn một năm.

"Chạy bộ không phải lý do để chúng tôi gặp nhau, nhưng là điểm chung, cầu nối giữa hai người. Mỗi lần chạy bộ, chúng tôi giải tỏa áp lực, hiểu bản thân hơn, biết được sức lực và giới hạn của chính mình", Quỳnh Anh nói.

Do lịch trình và công việc khác nhau, cặp đôi ít có thời gian tập luyện chung, nhưng dành thời gian trò chuyện về thể thao, những hoạt động thể chất ngoài trời. Ngoài leo núi và tham gia một số giải chạy bộ trong nước, họ còn tập bắn cung, bắn súng.

Chuyện đằng sau bộ ảnh cưới để đời bên lễ thượng cờ gây sốt mạng - 4

Quỳnh Anh và chồng kết nối qua những hoạt động thể thao ngoài trời như chạy bộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để chuẩn bị cho cự ly 21km trong giải chạy lần này, cả hai đã tập luyện nhiều ngày trước đó. Quỳnh Anh cho biết những người mới bắt đầu thường phải tập luyện từ 6 tháng đến một năm tùy thể trạng.

Tuy nhiên, sau buổi chụp ảnh cưới tốn nhiều công sức, cả hai quyết định không tham gia chạy vào sáng 31/3 để đảm bảo sức khỏe.

"Do hết mình với bộ ảnh nên cả hai đều bị ốm trong khi cự ly 21km yêu cầu phải đảm bảo thể chất để tránh gặp rủi ro. Cảm giác hơi tiếc nuối nhưng chúng tôi đặt an toàn lên hàng đầu", cô dâu tâm sự.