Chuột chết trong món súp

(Dân trí) - Một cụ bà sinh sống tại vùng Erwin, bang Tennesse (Mỹ) đã gần chết ngất sau khi suýt ăn phải một con chuột chết trong món súp thịt muối.

Cụ Pearl Parkey, 89 tuổi, kể lại: “Đó là một hộp súp thịt muối và đậu xanh. Lúc đầu, thấy đen đen, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một búi tóc. Nhưng khi đưa gần lên miệng, tôi mới phát hiện ra đó là một con chuột nhắt đã chết từ khi nào”.

 

Ngay sau đó, chị Phyllis Ingram, con gái cụ Pearl đã đem sự việc và toàn bộ tang chứng tới trình báo tại Trung tâm y tế Unicoi của bang Tennessee. 

 

Khi nghe được câu chuyện, ông John Faulkner, phát ngôn viên của Campbell Soup tỏ ra nghi ngờ: “Chúng tôi đã rất ngạc nhiên bởi từ trước tới nay Campbell chưa từng gặp một sự việc tương tự. Tất cả các bước của quá trình sản xuất đều được giám sát và kiểm tra nghiêm ngặt”.

 

Hiện tại, vụ việc trên đang được các bên phối hợp, điều tra làm rõ. Ông Tom Womack, phát ngôn viên của Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết: “Cần phải có thời gian mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Nếu là chuyện giả mạo thì người bịa chuyện sẽ bị phạt rất nặng”.

 

Cũng theo ông Tom Womack, mới đây, cô Anna Ayala, 40 tuổi tại California đã bị kết án 9 năm tù giam vì tội cố tình bỏ một ngón tay người vào trong món súp và buộc nhà hàng Wendy phải bồi thường. Tuy nhiên, cuối cùng sự thật đã được làm sáng tỏ.

 

B.T.T

Theo AP