Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể

Thanh Tùng

(Dân trí) - Nằm cạnh Quốc lộ 1A cũ, đoạn qua thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa có một cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Cây bàng này cao hơn 10m, đường kính gốc 4 người ôm không xuể.

Nhiều người dân và du khách thập phương có dịp ghé qua tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cây bàng cổ thụ nằm ven Quốc lộ 1A cũ.

Người dân địa phương cho biết, không biết cây bàng có từ bao giờ, khi lớn lên họ đã thấy cây bàng to lớn, sừng sững bên đường. Nhiều năm qua, cây bàng gắn bó với người dân địa phương, đây cũng là chốn kỷ niệm của nhiều người, nhất là những ngày hè, cây bàng tỏa bóng mát rượi.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 1

Cây bàng cổ thụ mọc cạnh Quốc lộ 1A cũ, đoạn qua tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều người trầm trồ.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 2

Người dân cắm hương tại thân cây bàng để cầu may mắn, tài lộc những ngày lễ Tết, ngày rằm, mùng một.

"Nghe các cụ cao niên kể, xưa kia cây bàng nằm ở khuôn viên chùa Bụt Mọc - ngôi chùa thiêng ở địa phương. Do đó, cây bàng cổ thụ này phải có tuổi đời hàng trăm năm. Trải qua sự biến thiên của thời gian, cây bàng vẫn xanh tốt, cho ra quả đều đặn. Khi còn bé, chúng tôi thường ra gốc bàng để hóng mát, vui chơi", ông Lê Văn Thái - một người dân, chia sẻ. 

Qua quan sát, cây bàng cao hơn 10m, tán rộng, thân cây mọc rêu phong, cổ kính. Gốc bàng có đường kính lớn, bốn sải tay người lớn ôm không xuể, phần gốc có nhiều u, cục sần sùi nổi lên như nhũ đá.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 3

Nhiều người dân đi ngang qua gốc bàng không khỏi ngỡ ngàng trước nét rêu phong, cổ kính của cây bàng.

Theo bà Phan Thị Lan - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Hà Trung, hiện nay cây bàng là dấu tích duy nhất còn sót lại trong khuôn viên chùa Bụt Mọc. Từ xa xưa, chùa Bụt Mọc là ngôi chùa linh thiêng trong đời sống văn hóa, tâm linh của người dân địa phương.

Chiêm ngưỡng cây bàng cổ thụ hàng trăm năm tuổi

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 4

Nhìn từ trên cao, cây bàng có tán rộng bao trùm cả con đường.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 5

Gốc bàng có đường kính "khổng lồ", khoảng 4 người ôm không xuể. Để bảo vệ cây bàng, người dân địa phương dựng hàng rào quanh gốc cây.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 6

Nét rêu phong, cổ kính trên thân, cành cây bàng.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 7

Mặc dù đã có tuổi đời cao, nhưng cây bàng vẫn phát triển tốt.

Cây bàng cổ thụ, hàng trăm năm tuổi có đường kính 4 người ôm không xuể - 8

Cạnh gốc cây bàng, người dân lập một ngôi miếu nhỏ để thắp hương.