Bưu thiếp đến địa chỉ sau... 79 năm

(Dân trí) - Tấm thiếp có in hình thác nước của công viên quốc gia Yellowstone đã đến hòm thư ở thành phố Brighton với một từ nhắn "greetings" (chúc mừng). Tin nhắn quả có hơi cụt lủn nhưng quãng đường để nó tới được địa chỉ người nhận dài gấp nhiều lần, tận… 79 năm.

Gió mưa, tuyết lạnh hay thời gian cũng không ngăn được tấm bưu thiếp đề tháng 6/1929 đến một ngôi nhà ở Brighton, bang Massachusetts (Mỹ). Người nhận là cô Margaret McDonald đã chuyển nhà đến thị trấn Victoria từ lâu.

Chủ nhân hiện tại của ngôi nhà, ông Michael Cioffi, cho biết gia đình McDonald sở hữu ngôi nhà trong nhiều thế hệ nhưng ông không biết người họ hàng nào để chuyển tấm thiếp cho họ.
 
Bưu thiếp đến địa chỉ sau... 79 năm - 1

Phát ngôn viên Robert Cannon của bưu điện nói rằng khó mà biết được điều gì đã xảy ra với tấm thiếp: “Chắc ai đó đã để quên trong ngăn kéo hoặc tủ. Không hiểu làm thế nào nó lại vào rơi vào hệ thống chuyển thư một lần nữa”.

Nhưng ông Cannon cũng cho hay tấm thiệp được gửi bằng một chiếc tem 1 cent từ Seattle. Tuy nhiên, máy xử lý thư vẫn cho tấm thiệp qua dù nó thiếu tới 25 cent bưu phí. Theo luật, phải đủ bưu phí thì mới gửi được.

Ông Cannon khẳng định tấm thiệp bị thất lạc trong đống thư gần 80 năm là điều không thể xảy ra vì bưu điện có rất ít trung tâm xử lý thư cũ.

 
Đàm Loan
Theo Abroath