Bosnia: dựng đài tưởng nhớ... thịt hộp

(Dân trí) - Người dân Bosnia sẽ nhớ mãi không quên những hộp thịt bò ôi thiu do các nhà cứu trợ nhân đạo gửi tới trong suốt thời kỳ cấm vận 1992-1995. Đó là lý do vì sao thủ đô Sarajevo quyết định dựng nên bức tượng đài đậm chất mỉa mai và giễu cợt.

“Đài tưởng niệm Cộng đồng quốc tế. Từ những công dân tỏ lòng biết ơn của thành phố Sarajevo” - dòng chữ được khắc họa ngay ngắn trên nền đá cẩm thạch dưới chân bức tượng hộp thịt bò, cao đúng 1mét.

 

Lâu nay, người dân Bosnia vốn luôn hằn học chỉ trích cộng đồng thế giới vì đã tước quyền tự bảo vệ chính đáng của họ bằng cách áp đặt lệnh cấm vận vũ khí vào những năm 90 thế kỷ trước, cùng lúc gửi cho họ những hộp thịt bò ôi thiu dưới tên “lương thực cứu trợ nhân đạo”.

 

Trung tâm Nghệ thuật đương đại Sarajevo là tổ chức phát động thực hiện ý tưởng và thực hiện việc lắp đặt tượng đài - tác phẩm của nghệ sĩ Nebojsa Seric Soba - ngay chính giữa trung tâm thành phố.

 

Theo cô Dunja Blazevic thuộc Trung tâm nghệ thuật: “Người dân Sarajevo sẽ không bao giờ quên cảm giác ghê sợ khi nghĩ về thịt bò đóng hộp Ikar. Chó mèo còn không thèm đả động tới, nhưng người thì vẫn phải ăn”.

 

“Dự án của chúng tôi nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nó vừa mang tính nghệ thuật, vừa hàm ý mỉa mai, chỉ trích”.

 

TV

Theo Reuters