Bồi thường 6000 đô la cho lễ gọi hồn

Một người Mỹ đã phải bồi thường 6.000 đô la chi phí y tế và cả chi phí cho lễ gọi hồn 3 người Mông mà anh ta làm bị thương.

Chad Wilson Keichler không thể bào chữa cho hành động xâm quyền tự do cá nhân của mình khi ẩu đả với 3 người đàn ông châu Á tại Butte (California) và bị buộc phải bồi thường các chi phí thuốc men cho họ trước tòa.

 

Cùng với thủ tục nhập viện và các hóa đơn của bác sĩ, Keichler còn phải lo cả chi phí cho thảo dược, bò, lợn, gà giết thịt dùng trong “lễ gọi hồn” của người Mông.

 

Keichler từ chối bồi thường các khoản không nằm trong chi phí y tế, song quan tòa Caliornia yêu cầu anh ta phải thực hiện do nghi lễ này cũng được coi như một liệu pháp chữa bệnh tâm lý của người phương Tây.

 

Trong một lá đơn gửi tòa án, nạn nhân Xiong Xeng Moua giải thích: “Theo văn hóa của chúng tôi, một cách để cứu giúp người bị thương là lập lễ cầu hồn cho anh ta để gọi hồn quay lại”.

 

Theo Huyền Trang

Tiền phong/Reuters