Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc

Hồng Anh

(Dân trí) - Nhân vật chính trong bộ ảnh cưới là ông Ngô Toàn (85 tuổi) và bà Trương Thị Đàn (75 tuổi) hiện sinh sống ở TP. Nha Trang.

Những ngày qua, bộ ảnh cưới chụp theo phong cách thời bao cấp được cư dân mạng không ngừng chia sẻ trên mạng xã hội. Những bức ảnh giản dị nhưng toát lên vẻ hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng son sắt khiến nhiều người xúc động.

Nhân vật chính trong bộ ảnh là ông Ngô Toàn (85 tuổi) và bà Trương Thị Đàn (75 tuổi) hiện sinh sống ở TP. Nha Trang, Khánh Hòa.

Chia sẻ về những bức ảnh trên, chị Ngô Thị Hoàng Oanh (42 tuổi, con của vợ chồng ông Toàn, hiện sinh sống ở TPHCM) cho biết, bố mẹ chị kết hôn vào ngày 1/5/1973.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 1

Bức ảnh ông Toàn và bà Đàn chụp khi kết hôn (Ảnh: NVCC)

Bố chị vốn là người Khánh Hòa và là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Trong khi đó, mẹ chị quê gốc ở Hà Nam. Cả hai gặp nhau ở Hà Nội vì cùng làm trong ngành xây dựng.

Cảm mến cô gái miền Bắc hiền hậu, xinh xắn, ông Toàn đã mạnh dạn ngỏ lời và được bà Đàn đáp lại tình cảm. Cả hai kết hôn tại Hà Nội sau đó chuyển về TP. Nha Trang sinh sống cho đến ngày nay.

Tháng 5/2023 là thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông bà. Vì vậy, chị Oanh đã bàn với chồng cùng chị gái của mình tạo sự bất ngờ cho bố mẹ bằng việc thực hiện một bộ ảnh cưới theo phong cách thời bao cấp.

Chị chia sẻ, ngày xưa, bố mẹ chị nghèo nên không có điều kiện chụp ảnh cưới. Họ chỉ có duy nhất một bức ảnh kỷ niệm chụp khi đăng ký kết hôn. Khi ấy, cả hai đều mặc áo sơ mi, quần tây.

Qua những câu chuyện của bố mẹ, chị em chị Oanh được nghe kể về một đám cưới giản dị với đôi ba chiếc kẹo và chén nước chè. Dẫu vậy, bố mẹ chị chưa từng tiếc nuối hay nghĩ mình thiệt thòi.

"Cả hai thường nói với chúng tôi, đám cưới diễn ra thế nào không quan trọng. Điều cốt yếu là sau đó hai người chung sống với nhau thế nào. Một gia đình hạnh phúc là tất cả mọi người phải thấu hiểu và chia sẻ với nhau.

Nếu làm đám cưới thật lớn nhưng sống với nhau không tôn trọng, không nghĩ cho nhau, không thay đổi vì nhau thì cuộc hôn nhân không còn ý nghĩa", chị Oanh nói.

Trong cuộc hôn nhân 50 năm của mình, vợ chồng ông Toàn thường chia sẻ với con cái rằng, tình yêu giúp họ bắt đầu cuộc hôn nhân nhưng sống với nhau lâu dài có "tình" mới là tình yêu thực sự. Với chị em chị Oanh, bố mẹ chị chính là tấm gương để họ noi theo trong đời sống hôn nhân sau này.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 2

Bộ ảnh cưới xuất phát từ ý tưởng của hai con gái (Ảnh: Nguyễn Vũ Phước).

 Nói về bộ ảnh cưới đặc biệt, chị Oanh cho biết, bộ ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội một hai ngày qua nhưng thực tế đã được chị thực hiện từ cuối tháng 4/2023. Thợ chụp ảnh là chồng chị, anh Nguyễn Vũ Phước.

Trước đó, chị cùng chị gái dành thời gian tìm hiểu về những tấm ảnh cưới thời bao cấp và mua đạo cụ như phông rèm, chữ, hình đôi bồ câu, phòng tân hôn, váy cưới… Các phụ kiện chuẩn bị trong một tháng còn thời gian chụp hình chỉ trong 2 buổi ( 1 buổi trong nhà, 1 buổi ngoại cảnh).

Chị Oanh tận dụng căn nhà cổ của gia đình và hàng xóm để dựng bối cảnh. Bố của chị Oanh bị tai biến, mẹ bị bệnh khớp nên cả hai gặp đôi chút khó khăn khi thực hiện bộ ảnh. Anh Phước đã chụp khá nhanh và lên kế hoạch bối cảnh trước để hai ông bà không phải di chuyển nhiều.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 3

Bộ ảnh được thực hiện trong vòng 2 ngày (Ảnh: Nguyễn Vũ Phước).

Bộ ảnh kỷ niệm 50 năm ngày cưới của ông Toàn, bà Đàn còn được chụp ở biển Nha Trang. Thấy vợ chồng ông Toàn trong trang phục của cô dâu, chú rể, một số người không khỏi ngạc nhiên.

Nhiều người lớn tuổi tiếc nuối khi nhớ đến những người bạn đời đã quá vãng của họ. Họ gửi lời chúc sức khỏe tới ông Toàn, bà Đàn rằng hãy sống bên nhau thật lâu. Nghe những lời thân tình ấy, hai ông bà không khỏi xúc động.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 4

Những khung hình mang đậm sắc màu thời gian (Ảnh: Nguyễn Vũ Phước).

"Ba mẹ cũng chia sẻ cả hai rất vui. Họ như được sống lại ngày hạnh phúc của mình từ 50 năm trước. Cả nhà tôi lại có dịp ôn lại những kỷ niệm thời xưa khó khăn nhưng đầy tình cảm.

Thời đó, chị tôi còn đặt gạch ngồi xếp hàng thay ba mẹ lấy thực phẩm. Trong xóm mỗi lần có đám cưới là tôi cùng bạn bè lại đi lượm pháo và xem cô dâu…", chị Oanh nhớ lại.

Người phụ nữ này cũng chia sẻ, bộ ảnh chỉ là món quà nhỏ vợ chồng chị cùng chị gái gửi tặng bố mẹ. Điều mà chị mong muốn đó là bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để cùng các thành viên trong gia đình có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Một số hình ảnh trong bộ ảnh đặc biệt: 

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 5

Mẹ chị Oanh trong trang phục cô dâu.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 6

Hai ông bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc vẹn tròn.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 7
Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 8

Nhiều góc nhà cổ được lấy làm bối cảnh.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 9

Bức hình chụp gần bãi biển.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 10

Các đạo cụ được chuẩn bị trong suốt một tháng.

Bộ ảnh cưới thời bao cấp và chuyện tình nên duyên từ chuyến tập kết ra Bắc - 11