Quảng Ngãi:

Anh thợ cắt tóc gieo yêu thương nơi vùng cao

Quốc Triều

(Dân trí) - Hành trình gieo yêu thương của anh Lê Minh Tân đã kéo dài hơn 7 năm. Chừng ấy thời gian, anh thợ cắt tóc đã kết nối, giúp đỡ hàng trăm cảnh đời còn khó khăn ở vùng cao Quảng Ngãi.

Năm 2020, anh Lê Minh Tân (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không mệt mỏi trong công việc thiện nguyện của anh thợ cắt tóc nơi vùng cao Trà Bồng.

Anh thợ cắt tóc gieo yêu thương nơi vùng cao - 1

Anh Lê Minh Tân gắn bó với công việc thiện nguyện hơn 7 năm qua

Mẹ mất sớm, anh Lê Minh Tân phải tự lập từ rất sớm với nghề cắt tóc. Cơ duyên từ một lần cắt tóc cho những trẻ em nghèo đã gắn cuộc đời anh với công tác thiện nguyện.

Anh kể, cách đây hơn 7 năm, 4 cha con người dân tộc Cor đến hớt tóc. Trời lạnh, những đứa trẻ phải co ro vì không có áo ấm. Anh Tân phải lấy áo ấm của con mình cho những đứa trẻ. Đó là bước khởi đầu của hành trình gieo yêu thương cho những cảnh đời khó khăn.

"Mình như sực tỉnh, suy nghĩ mãi về những hoàn cảnh khó khăn ở những thôn, làng xa xôi. Thế là mình lên đường đi "khảo sát" để tìm cách giúp đỡ họ", anh Tân nhớ lại.

Càng đi sâu vào những khu dân cư xa xôi, đời sống của người dân càng khó khăn hơn. Đặc biệt là những đứa trẻ thiếu thốn đủ bề. Người thợ cắt tóc trăn trở, suy nghĩ cách giúp đỡ những cảnh đời mình bắt gặp.

Nghĩ là làm, anh Tân đến từng nhà người dân ở thị trấn Trà Xuân (huyện Trà Bồng) xin quần áo cũ. Khi có kha khá quần áo, anh lặn lội mang đến cho những hoàn cảnh nghèo khó. Trong mỗi chuyến đi anh mang theo cả dụng cụ cắt tóc để vừa tặng quần áo, vừa cắt tóc miễn phí cho người dân.

Tiếng lành đồn xa, nhiều người đã chung sức với anh Tân thành lập nhóm "Nhịp cầu yêu thương" để hoạt động thiện nguyện lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Quần áo xin được, cả nhóm sẽ phân loại, giặt thật sạch trước khi mang tặng người nghèo. Không dừng lại ở đó, nhóm "Kết nối yêu thương" còn vận động kinh phí hỗ trợ cho học sinh mồ côi, khoan giếng, tặng máy lọc nước cho các điểm trường vùng cao.

Riêng anh Tân, mỗi tháng 2 lần, anh đến tận nhà những cụ già đau ốm, neo đơn để cắt tóc miễn phí. Hơn 7 năm qua, nhóm thiện nguyện "Nhịp cầu yêu thương" của anh Lê Minh Tân đã vận động được gần 4 tỷ đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

"Mỗi hoàn được giúp đỡ là tôi lại thấy cuộc sống mình thêm ý nghĩa. Hoàn cảnh khó khăn còn rất nhiều, công việc thiện nguyện của anh em chúng tôi sẽ vẫn tiếp diễn", anh Tân chia sẻ.

Anh thợ cắt tóc gieo yêu thương nơi vùng cao - 2

Mỗi tháng anh Tân dành 2 ngày cắt tóc cho học sinh, người già yếu, neo đơn trên địa bàn huyện Trà Bồng

Bà Lê Thị Hồng Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trà Bồng cho biết, hoạt động thiện nguyện của anh Lê Minh Tân đã thực sự lan tỏa, từ đó giúp đỡ được hàng trăm hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao.

Với những việc đã làm được, anh Lê Minh Tân được biểu dương là "Những tấm gương bình dị mà cao quý" cấp huyện và cấp tỉnh. Cuối năm 2020, anh Tân được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.